18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

ĐƯỢC YÊU BẰNG MỘT TÌNH YÊU RIÊNG

08 Tháng Năm 202212:21 CH(Xem: 406)

cg883ĐƯỢC YÊU BẰNG MỘT TÌNH YÊU RIÊNG

“Không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tiết lộ cho chúng ta một sự thật đầy an ủi! Rằng, Thiên Chúa không phải là một thợ đồng hồ! Ngài yêu thương đoàn chiên của Ngài và chăm bẵm từng con chiên. “Không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi”, nghĩa là Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta đến tuyệt đối, để ai cũng có thể nói, tôi ‘được yêu bằng một tình yêu riêng!’.

Thiên Chúa không phải là một thợ đồng hồ! Các triết gia và khoa học gia thời Khai Sáng say mê lý trí. Họ nhìn vũ trụ, nhìn trật tự và những quy luật của nó, để rồi ví Thiên Chúa như một thợ đồng hồ lão luyện. Ngài đã tạo một chiếc Rolex hoàn hảo, Ngài hài lòng về sự sáng tạo vì nó vận hành chính xác lộ trình Ngài sắp. Các định luật vật lý toàn bích không sai trệch đó cho phép Ngài không cần chăm sóc vũ trụ nữa; Ngài đang nhàn nhã, Ngài đang đi câu cá! Ý niệm này là một ý niệm rất vô thần về Thiên Chúa; đó không phải là Thiên Chúa chúng ta tôn thờ!

Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa luôn hiện diện, quan tâm sâu sắc đến con cái Ngài. Ngài không quên thế giới; Ngài không ở đâu xa! Ngài đã trở thành một con người, ở với con người, chết cho con người, để cứu chuộc con người. Và ngay cả vào thời điểm phải rời khỏi thế giới này, Ngài đã nghĩ ra một cách để ở lại với con người trong Bí tích Thánh Thể. Ngài thể hiện sự mãnh liệt vô hạn trong tình yêu của Ngài khi cảnh cáo, bất cứ ai đe doạ đoàn chiên của Ngài, sẽ tự chuốc cho mình những rủi ro, “Không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi!”.

Chúa Giêsu là sự phản chiếu hoàn hảo của bản thể Chúa Cha, một người Cha từ ái. Ngài nói, “Tôi và Chúa Cha là một”. Ngài ví mình là một mục tử nhân lành, yêu thương bằng tình yêu của Chúa Cha, một tình yêu mãnh liệt và riêng tư đối với từng con chiên, “Tôi biết chiên của Tôi”. Với một người chăn chiên, thật khó để nghĩ đến những con chiên của mình như những cá thể; nhìn vào chúng, anh thấy một bầy; nói về chúng, “chiên” của anh ở cả số nhiều và số ít. Với Chúa Giêsu thì khác, như Chúa Cha là Đấng Tạo Hoá không như bất kỳ một thợ đồng hồ nào, Chúa Giêsu là Mục Tử không như bất kỳ mục tử nào. Với Ngài, mỗi con chiên là một cá thể, ‘được yêu bằng một tình yêu riêng’. Đến với Chúa Giêsu, bạn không cần đeo bảng tên; Ngài biết tên bạn! Ngài tuyên bố, “Không bao giờ chúng phải diệt vong”; vì “Tôi biết chiên của Tôi”.

Mục tử nhân lành Giêsu cũng đã từng nói, “Tôi còn những chiên khác không thuộc ràn này”. Tình yêu của Ngài còn là một tình yêu phổ quát, vươn xa tới những chân trời, nơi có những con chiên chưa về đoàn tụ trong ràn chiên Ngài. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Isaia đã viết, “Để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”; bài đọc sách Khải Huyền cũng cho thấy điểm tương đồng, “Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói”. Tất cả sẽ làm nên một đoàn chiên, một dân tộc được yêu của Chúa như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca, “Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt!”.

Anh Chị em,

“Không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi”. Đúng thế, mỗi người chúng ta là một chiếc Rolex tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tạo ra; nhưng tuyệt vời hơn, Ngài không bán nó hoặc giao nó cho ai! Ngài khư khư giữ lấy nó, chăm bẵm nó, mặc dầu Ngài cho nó sự tự do, nên đôi lúc nó vận hành chểnh choảng. Mục Tử Giêsu biết chúng ta như chúng ta là, nhưng Ngài vẫn yêu thương mỗi người với một tình yêu rất riêng như trên đời, chỉ có một mình mỗi người. Thật hạnh phúc cho chúng ta khi biết mình ‘được yêu bằng một tình yêu riêng’ đến thế, một tình yêu tuyệt đối trung thành. Cảm nghiệm được điều đó, Phaolô nói, “Ai có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi chúng con là một tuyệt phẩm của Chúa, tuyệt phẩm được cứu chuộc và được tưới đẫm ân sủng xác hồn. Xin cho con biết trân quý tình yêu Chúa và đáp lại mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)