18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 30)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH SỐNG LỜI CHÚA LỄ và CÁC BÀI ĐỌC Ca nhập lễ : Kh 5,12

06 Tháng Năm 20225:00 SA(Xem: 420)

6-5aLỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH

SỐNG LỜI CHÚA

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : Kh 5,12

Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 1 : Cv 9,1-20

Người này là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông : “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?” 5 Ông nói : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” Người đáp : “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ : họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông : “Kha-na-ni-a !” Ông thưa : “Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông : “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô : người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa : “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán với ông : “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.

16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi ; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói : “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15)

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

Tung hô Tin Mừng : Ga 6,56

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 6,52-59

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Ca hiệp lễ

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống lại; Người cứu chuộc chúng ta. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-VỀ CHUYỆN ĂN THỊT NGƯỜI

Đức Giáo hoàng Bênêđíctô nói rằng: “Ai ăn bánh hằng sống, thì kết hợp với bánh ấy, và trở nên tấm bánh như chính Đức Kitô.”

Thịt là thức nuôi dưỡng con người, chúng ta cần thịt cho máu thịt của mình. Nhưng ngày nay không ai dám lấy thịt người làm của ăn; càng không ai dám lấy thịt chính mình làm của ăn mời người khác dùng.

Vậy mà, trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Đức Giêsu tuyên bố lấy chính máu thịt Người làm của ăn, mời gọi người khác hưởng dùng. Việc làm này gây rúng động quần chúng, họ ghê tởm ý tưởng điên rồ ấy, và xa lánh Đức Giêsu (x. Ga 6,66). Đức Giêsu không phải là người mất trí. Người có lý do khi có lời mời như vậy. Vì Người muốn máu thịt của Người – huyết nhục của người – chảy xuôi trong huyết mạch chúng ta, để Người kết hợp nên một với chúng ta, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Không của ăn nào là cao quý như thịt ấy, cũng không thức uống nào đáng giá như máu ấy.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Xin Chúa Giêsu giúp chúng con biết yêu mến và năng rước Mình Máu Thánh Ngài mỗi ngày. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ lắng nghe, can đảm và phục vụ

Trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng cho tháng Năm vừa được phát hành chiều ngày 3/5, Đức Thánh Cha nói chuyện với những người trẻ và mời họ “nhìn vào cuộc đời của Mẹ Maria để khám phá cách lắng nghe, chiều sâu phân định, lòng can đảm của đức tin và sự tận tâm phục vụ”.

Ngoài tấm gương của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha còn khuyên những người trẻ rằng, trong quá trình phân định, họ cần lắng nghe “những lời của ông bà”, vì nơi họ “bạn sẽ tìm thấy một sự khôn ngoan sẽ giúp bạn vượt qua những vấn đề hiện tại.” Tuy nhiên, những người trẻ cũng cần được lắng nghe như ĐTC Phanxicô nhấn mạnh trong Tông huấn Christus vivit: “Chúng ta cần tạo thêm không gian cho tiếng nói của người trẻ.” Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã đáp ứng lời thỉnh cầu này của Đức Thánh Cha vào năm 2019 khi thành lập một cơ quan tư vấn về giới trẻ quốc tế để thúc đẩy sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm của họ trong các Giáo hội địa phương. Chính video ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng cho tháng 5 cũng được tạo ra với sự cộng tác của Bộ này: đây là video đầu tiên trong bộ ba ý cầu nguyện; hai tháng kế tiếp: tháng 6 cho gia đình và tháng 7 cho người già.

Sứ điệp cho tháng Năm cũng nhấn mạnh đến việc phục vụ, qua đó, sự phân định mang lại tác động tích cực cho những người khác. ĐTC Phanxicô mời gọi những người trẻ hãy can đảm và quyết định nói “xin vâng” với Chúa giống như Mẹ Maria, người đã liều mình đặt mọi thứ ra trước mặt, thay đổi cuộc sống để theo Người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Hỡi các bạn trẻ, những người muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hãy noi gương Đức Mẹ.”

Tấm gương của Đức Maria đối với người trẻ mà Đức Thánh Cha đề cập đến trong video ý cầu nguyện cho tháng này, được cha João Chagas, người đứng đầu Văn phòng Giới trẻ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhấn mạnh rằng: “Chủ đề của cuộc hành hương xuyên lục địa tiếp theo của những người trẻ - Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon năm 2023 - sẽ về Đức Mẹ: “Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường” (Lc 1,39). Toàn bộ hành trình chuẩn bị cho sự kiện này là một lời mời gọi những người trẻ trỗi dậy và giúp thế giới làm điều tương tự.

Cha Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng, chỉ ra rằng ngay từ đầu triều giáo hoàng của mình, ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết mới giữa các thế hệ, cụ thể là giữa ông bà và các cháu. Cha nhận xét: “Không phải ngẫu nhiên mà ĐTC Phanxicô thường xuyên thích trích dẫn lời tiên tri Giô-en: ‘Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.’ (Giô-en 3,1; x. Cv 2,17). Với ý cầu nguyện cho tháng này, trong bối cảnh của tiến trình Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào việc đào tạo cho những người trẻ biết phân định. Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người trẻ, theo gương Mẹ Maria, lắng nghe, phân định, nhận ra lời mời gọi của Chúa và phục vụ trong thế giới ngày nay? Ở đây, người già chắc chắn đóng một vai trò lớn; họ có thể giúp những người trẻ trong nhiệm vụ này.”

Văn Yên, SJ - Vatican News