22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 30)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 36)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 42)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 5204: 7 ĐIỀU MÀ THÁNH FAUSTINA NÓI VỀ HOẢ NGỤC

26 Tháng Tư 202211:18 SA(Xem: 980)

divinemercy1CN 5204: 7 ĐIỀU MÀ THÁNH FAUSTINA NÓI VỀ HOẢ NGỤC

https://www.catholicnewsagency.com/news/249183/7-things-you-need-to-know-about-st-faustina-and-her-vision-of-hell

Mộ của Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) ở tại vùng Łagiewniki, Ba Lan. Các Kito hữu trên thế giới rất thân quen với Thánh Faustina Kowalska và Lòng Chúa Thương Xót. Tuy nhiên cũng có nhiều người không biết về cách thức mà Chúa Giêsu nói với chị Thánh về ơn gọi của chị, về hoả ngục và sứ mệnh của chị để tuyên xưng Lòng Chúa Thương Xót.

Sau đây là 7 điểm quan trọng mà chúng ta cần biết về vị Thánh quen thuộc này:

1. Tên của chị Thánh là Helena. Thánh Maria Faustina Kowalska của Chúa Thánh Thể sinh ra tại nước Ba Lan. Tên của chị là Helena Kowalska. Chị sinh ngày 25/8/1905. Chị qua đời ngày 5/10/1938, sau khi chị đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria chọn làm tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót. Chị được ĐGH John Paul II phong thánh vào ngày 30/4/2000. Lễ kính chị Thánh là ngày 5/10.

2. Chị đã không hoạch định để trở nên nữ tu. Chị Helena không muốn vào Dòng Tu nhưng khi chị được 19 tuổi, lúc chị đang nhẩy đầm với người chị là Natalia ở vùng Lodz thì chị nhận được một thị kiến về Chúa Giêsu đang chịu khổ nạn. Chúa hỏi chị rằng:

"Còn bao lâu nữa Ta phải chịu đựng và bao lâu nữa con còn từ chối Ta?"

Sau khi cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường, chị Thánh liền đến thủ đô Warsaw, nơi ấy, chi gia nhận cộng đoàn Dòng Tu Đức Mẹ Thương Xót (Sisters of Our Lady of Mercy). Vào ngày 30/4/1926, ở lứa tuổi 20, chị được mặc áo dòng và nhận tên khác do dòng ban tặng cho chị.

3. Chúa Giêsu mô tả hình ảnh về Chúa của Lòng Thương Xót. Chị Faustina viết rằng vào đêm thứ Bẩy ngày 22/2/1931, khi chị đang ở trong phòng ở vùng Plock, nước Ba Lan, sau khi đã tạm khỏi bịnh lao thì Chúa Giêsu hiện ra với chị. Ngài mặc bộ đồ mầu trắng và đỏ, có những tia sáng mầu đỏ và trắng xanh chiếu ra từ Thánh Tâm của Ngài. Theo Nhật Ký của chị thì Chúa Giêsu bảo chị rằng:

"Hãy vẽ một hình ảnh theo mẫu mà con thấy với hàng chữ: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài." Ta mong rằng bức ảnh này được tôn kính, trước hết nơi nhà nguyện của con, rồi trên toàn thế giới. Ta hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức hỉnh này thì sẽ không bị hư mất."

4. Thánh Faustina có thị kiến về hoả ngục. Vào tháng 10 năm 1936, trong 8 ngày tĩnh tâm, chị được một thiên thần dẫn tới hoả ngục. Chị mô tả hoả ngục là một nơi "bị tra tấn khủng khiếp" và "lửa xuyên thấu linh hồn mà không tiêu diệt linh hồn, một sự đau khổ lớn lao." Hoả ngục này có đầy là bóng tối. Dù có bóng tối nhưng các ma quỷ và các linh hồn bị đoạ phạt đều nhìn thấy nhau và tất cả các ma quỷ. Họ thấy những kẻ khác và linh hồn mình."

5. Chị được chỉ cho thấy các tầng hoả ngục khác nhau. Theo như ông Paul Kengor, một giáo sư tại khoa học chính trị ở Đại Học Grove City College và cũng là người viết bài cho tờ National Catholic Register thì chị Thánh Faustina đã "quan sát những tầng của hoả ngục có những loại đau đớn khác nhau dành cho thế giới hỗn loạn này." 

Chị Thánh nói tiếp:


"Có những hố sâu của sự tra tấn, có những sự đau đớn khác nhau. Có những sự tra tấn đặc biệt dành cho các linh hồn khác nhau. Có sự tra tấn dành cho các cảm giác. Mỗi linh hồn chịu sự thống khổ kinh khủng mà không thể diễn tả nối, tuỳ theo mức độ phạm tội của linh hồn ấy."

6. Đa số những linh hồn bị đoạ phạt không tin là có hoả ngục. Thánh Faustina chia sẻ:

"Chỉ là một bóng tối của những gì mà tôi thấy. Nhưng tôi nhận thấy rằng: Đa số các linh hồn ở hoả ngục là những ai đã không tin là có hoả ngục. Tôi là nữ tu Faustina Kowalska, bởi sự ra lệnh của Thiên Chúa, tôi đã thăm viếng hố sâu của hoả ngục để tôi có thể nói cho các linh hồn về hoả ngục và làm chứng về sự hiện hữu của nó."

7. Thị kiến của chị nhằm cứu các linh hồn. Ông Giáo sư Kengor nỏi rằng:

"Thật là đáng sợ, các thị kiến này cũng vọng lại một sự thúc giục đẻ tôn vinh cho Lòng Thương Xót. Qua các thị kiến và những người loan báo, Chúa Lòng Thương Xót cho ta một cơ hội khác. Chúng ta được cảnh báo để sửa đổi tâm hồn, ngừng phạm tội và hoán cải để nhận được ơn cứu độ, trước khi quá trễ."

Kim Hà, 26/4/2022