18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5151: CHÂN PHƯỚC XIN ĐGH THÁNH HIẾN THẾ GIỚI CHO ĐỨC MẸ TRONG THẾ CHIẾN THỨ II

22 Tháng Ba 20225:35 CH(Xem: 1301)

angel7CN 5151: CHÂN PHƯỚC XIN ĐGH THÁNH HIẾN THẾ GIỚI CHO ĐỨC MẸ TRONG THẾ CHIẾN THỨ II

https://www.catholicnewsagency.com/news/250744/the-blessed-who-influenced-the-pope-to-consecrate-the-world-to-mary-during-world-war-ii

Chân Phước Alexandrina thành Balazar đã xin Bậc Đáng Kính GH Pio XII thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria vào năm 1942.

Vào ngày 25/3/2022, ĐGH Francis sẽ thánh hiến nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria theo lời xin của các Giám Mục Thánh Lễ Latin của nước Ukraine vào dịp nước Nga đang xâm lăng nước Ukraine kể từ ngày 24/2/2022.

Trong tác phẩm: "Blessed Alexandrina, a living miracle of the Eucharist" tạm dịch là: "Chân Phước Alexandrina, một phép lạ sống động của Thánh Thể", do tác giả Kevin Rowles viết, ông kể rằng Chân Phước Alexandrina quả là một nhà thần bí lớn của thời đại tân tiến này.

Chân Phước Alexandrina được sinh ra tại vùng Balazar, ở phía tây nam cách khoảng 20 dặm của thành phố Braga, vào ngày 30/3/1904 và được theo đạo Công Giáo. Trong khi được khoảng 20 tuổi thì chị Thánh bị liệt giường vi bị người khác tấn công đến nỗi bị thương.

Ngày 14/4/1925 thì chị Alexandrina nằm tê liệt trên giường, không thể đứng dậy trong 30 năm sau đó. Sau khi chị nhận ra sự tê liệt là một ơn gọi của chị, chị đã chấp nhận. Chị nói:

“Đức Mẹ đã ban cho tôi những ơn lành lớn lao hơn. Trước hết, tôi phó thác, rồi làm theo thánh ý Chúa và cuối cùng là ao ước chịu đau khổ."

Năm 1936, theo lời đề nghị của Chúa Kito, qua Cha Marian Pinho, cha linh hướng của chị, chị xin Đức GH hãy thánh hiến toàn thế giới cho Trái Tim Vố Nhiễm Đức Mẹ Maria. Lời cầu xin này được lặp lại nhiều lần cho đến năm 1941. Toà Thánh Vatican cứ hỏi ĐTGM giáo phận Braga về lý lịch của chị Alexandrina trong 3 trường hợp.

Ngày 31/10/1942, Bậc Đáng Kính GH Pio XII đã thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria với một thông điệp gửi đến Fatima ở nước Bồ Đào Nha. Hành động tận hiến này được canh tân ở Roma nơi Đền Thánh Phero vào ngày 8 tháng 12 năm 1942.

Cuộc đời của Chân Phước Alexandrina có nhiều liên hệ với các biến cố của Đức Mẹ Fatima. Ở nước Bồ Đào Nha, chị thánh được biết đến như là "thị nhân thứ 4" của Fatima". Chị xin mọi người hãy làm thường xuyên việc thống hối, chừa phạm tội, cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi, và rước Mình Thánh Chúa.

Từ thứ Sáu ngày 3/10/1938 đến ngày 24/3/1942, chị cảm nhận được sự thương khó trong Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito vào mỗi ngày Thứ Sáu hàng tuần.

Bắt đầu ngày 27/3/1942, chị Alexandrina ngừng ăn, và trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời, chị chỉ sống bằng Thánh Thể Chúa mà thôi.

Năm 1943, trong 40 ngày và 40 đêm, chị nhịn đói. Các bác sĩ chăm sóc chị ở tại nhà thương Foz do Douro, gần thành phố Porto.

Năm 1944, vị linh hướng mới của chị là Cha Umberto Pasquale, khuyến khích chị Alexandrina gia nhập vào Association of Salesian Cooperators (Hiệp Hội Salesian).

Ngày 12/10/1955, chị nhận bí tích Xức Dầu và chết lúc 7:30 g tối vào ngày hôm sau 13/10/1955.

Chân Phước Alexandrina được phong Á Thánh bởi Thánh GH John Paul II vào ngày 25/4/2004 và được GH tuyên xưng là:

"Con người tiêu biểu của thanh sạch và bền chí trong đức tin của giởi trẻ ngày nay."

Lạy Chị Thánh Alexandrina, xin cầu bầu cho giới trẻ trong đại gia đình của chúng em. Amen.

Xin Chị Thánh cầu bầu cho thế giới, nước Mỹ, nước Việt Nam, nước Nga và nước Ukraine được hoà bình và hạnh phúc. Amen.

Kim Hà, 22/3/2022