CN 5125: CHÚA BAN ƠN CHO CON
Ngày thứ Bẩy 5/3/2022 là ngày có tiệc cưới của cháu ngoại tôi. Trong tiệc cưới, tôi gặp lại một người bạn gái của con gái út tôi. Tôi gọi cháu ấy là Kim.
Cách đây khoảng hơn 20 năm, cháu Kim là con của một gia đình danh giá. Cháu gặp khó khăn trong mối liên hệ với mẹ nên cháu cứ đến nhà chúng tôi để chơi với con gái út của tôi. Lúc ấy tuần nào nhà của tôi cũng có những nhóm cầu nguyện đến đọc kinh buổi tối.
Tôi thấy cháu Kim lúc nào cũng buồn sầu và ủ dột. Một hôm tôi bảo cháu rằng:
"Này Kim, con có muốn bác cầu nguyện cho con được vui vẻ và mạnh khoẻ hơn không? Nếu con muốn thì bác và các bạn trong nhóm cầu nguyện của bác sẽ đặt tay cầu nguyện cho con được Chúa chúc phúc cho gia đình con."
Cháu Kim gật đầu. Thế là tôi rẩy nước phép và cầu nguyện cho cháu. Tôi cũng xin những người bạn đặt tay cầu cho cháu. Khi mẹ cháu đến đón cháu về thì cô ấy đã khóc và kể về tình trạng mẹ con gặp nhiều khó khăn và đau khổ. Tôi hỏi người mẹ cháu xem có muốn tôi cầu nguyện cho cô ấy không thì cô ấy cũng bằng lòng. Thế là tôi cầu nguyện cho cả hai mẹ con. Thế rồi mẹ cháu và cháu làm hoà với nhau. Cháu trở về nhà.
Ít lâu sau, cháu lập gia đình với một người chồng Công Giáo. Cháu rửa tội, theo đạo và sống an vui với chồng cũng được hơn 20 năm nay.
Khi nào trong nhà cháu có vấn đề lớn nhỏ gì thì cháu tự động đến nhà tôi để xin nước phép về rẩy khắp nhà để nhà cửa và gia đình được bình an.
Trong mùa Chay này, cháu tự hứa sẽ không ăn thịt để giữ chay. Thật là đáng nể!
Lâu quá chúng tôi không gặp lại nên nay gặp, tôi và cháu Kim đều tay bắt mặt mừng. Cháu cứ gọi vợ chồng tôi là ba mẹ. Cháu hôn tôi và hỏi:
"Mẹ ơi, hồi đó con có ngoan không?"
Tôi cười nói: "Không, con tệ lắm. You were bad."
Cháu cười và nói:
"Công nhận lúc đó con hư thật nhưng nhờ mẹ cầu nguyện cho con mà bây giờ con cũng siêng năng cầu nguyện và giữ đạo. Chắc là nhờ mẹ rắc nước phép cho con đó."
Con trai của Kim đã được 21 tuổi rồi và ngoan ngoãn. Riêng cháu Kim thì tuy là đạo mới nhưng cháu giữ đạo tốt hơn một số những người trẻ mang tiếng là đạo dòng. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà
7/3/2022