CN 5116: LỜI TIÊN TRI THỨ BA TẠI FATIMA (2)
Nguồn: Fr. Corapi
Vậy chúng ta phải là gì? Nữ tu Lucia kể về lời Đức Mẹ Maria nói mà bà nhớ lại. Bà cầu nguyện lời kinh như sau:
"Lạy Chúa Giê su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn."
1. Cuộc chiến tranh này có thể phá huỷ tất cả mọi sự. Thật là khủng khiếp!
2. Bóng tối sẽ bao trùm chúng ta trong vòng 72 tiếng đồng hồ (3 ngày) và những ai sống sót trong 72 tiếng đồng hồ trong bóng tối và sự hy sinh thì sẽ bắt đầu sống trong một thời đại mới.
3. Trong một đêm rất lạnh, 10 phút trước nửa đêm sẽ có một cuộc động đất lớn, sẽ làm cho trái đất rung lắc trong 8 tiếng đồng hồ.
4. Những người tốt là những ai tin tưởng ở lời tiên tri của Đức Mẹ Fatima thì chúng ta không nên sợ, còn những ai sẽ chịu hậu quả vì coi thường lời cảnh báo thì sẽ có một cuộc động đất sẽ gây tai hại cho trái đất, có những phần của trái đất sẽ nứt nẻ và gây tai hoạ.
5. "Đừng rời khỏi căn nhà của con và không để cho kẻ lạ mặt nào bước vào nhà, kể cà những người mới và người mà ta không quen biết. Đừng liên lạc với họ.
6. Những con người mới này sẽ trục lợi từ các tai hoạ sẽ xẩy đến cho thế giới.
.
7. Vì thế bạn có thể chuẩn bị và sống sót, với các con sẽ nghe lời dặn dò này, Mẹ sẽ ban cho những dấu hiệu sau đây:
.
8. Tối hôm đó, trời rất lạnh. Gió mạnh thổi dữ dội. Sẽ có những nỗi lo lắng và sẽ có động đất là rung lắc trái đất cách mạnh mẽ.
.
9. Trong nhà hãy khoá cửa lớn và cửa sổ và không nói chuyện với những ai ở bên ngoài.
10. Đừng nhìn ra ngoài, đừng tò mò, bởi vì đó là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
.
11. Hãy thắp những cây nến đã được làm phép, bởi vì trong 3 ngày đen tối ấy sẽ không có ngọn đèn nào cháy sáng.
.
12. Những sự rung lắc sẽ rất mạnh mẽ và làm cho trái đất nghiêng 23 độ, rồi trái đất sẽ trở lại vị trí bình thường của nó.
.
13. Sẽ có bóng tối hoàn toàn bao bọc trái đất. Các linh hồn kẻ dữ sẽ được thoát ra và gây hại cho các linh hồn nào không muốn nghe thông điệp này và những ai không muốn ăn năn thống hối.
.
14. Trong bóng tối dầy đặc sẽ có một cây thánh giá huyền bí xuất hiện trên Thiên Đàng để nhắc nhở chúng ta về cái giá mà Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kito đã phải trả giá cho sự cứu chuộc chúng ta.
15. Những ai tin và thông điệp Chúa gửi và mang thông điệp này cho những người khác thì không phải sợ Ngày Lớn Lao ấy của Chúa.
.
16. Những ai làm thinh sẽ phải chịu trách nhiệm về con số lớn các linh hồn bị hư mất vì sự ngu dốt của họ.
.
17. Khi trái đất dừng cơn động đất thì những ai không tin Chúa sẽ chết cách thảm thiết.
18. Gió sẽ đem hơi gas và nước đến mọi nơi. Rồi mặt trời sẽ mọc lên. Nhiều người sẽ sống sót sau tai hoạ ấy.
19. Họ không nên nhìn ra ngoài đường bởi vì Chúa không muốn con cái Ngài nhìn thấy việc Ngài trừng phạt những kẻ tội lỗi hoặc nhìn thấy họ chịu đau khổ. Ngài không muốn họ nhìn thấy những đau khổ mà các người xấu gây ra.
.
20. Các bạn cần phải hiểu rằng Chúa cho phép mọi sự xẩy ra.
21. Cần phải hiểu rằng Chúa sẽ trừng phạt tất cả những ai không lắng nghe Lời Ngài, những gì Ngài nói bởi vì Chúa sẽ nổi giận với những ai làm cho Ngài đau khổ trên thế giới này.
.
22. Hãy nhớ rằng Lời Chúa không phải là sự đe doạ mà là Tin Mừng.
23. Có lẽ Chúa cho mọi sự xẩy ra bởi vì Chúa muốn cứu độ họ.
24. Mỗi một nhịp tim trong trái tim bạn là điều mà Chúa nói với bạn là Ngài yêu thương bạn. Có bao giờ bạn ngừng lại để nghĩ xem bao nhiêu lần Chúa nói với bạn hôm nay?
25. Hãy nhở Chúa nói rằng: "Nếu con từ chối Ta trước mặt mọi người thì Ta sẽ từ chối con trước mặt Cha Ta."
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.
Kim Hà, 25/2/2022