CN 5093: XIN CHÚA VÀ THÁNH GIA XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM
Tối giao thừa 31/1/2022, lòng tôi cứ rộn ràng nên không ngủ được. Thỉnh thoảng lại nghe từng tràng pháo nổ to xé tan bầu không khí yên tĩnh của một đêm trời lạnh. Tôi canh chừng vào đúng 12:00 g khuya thì rước tượng Thánh Gia gồm 3 Đấng, thêm 1 tượng Thánh Micae và 1 tượng Thánh Padre Pio rồi đi ra phía garage mà ra đường. Thế rồi tôi xin mời các Đấng đi vào cửa trước và phòng khách để các ngài xông đất cho năm mới bớt COVID-19 và bớt xui xẻo. Tôi còn cẩn thận rắc nước phép để xua đuổi các thần dữ ra khỏi nhà. Xong tôi vào lại phòng ngủ.
Cả đêm tôi cứ thao thức mà không ngủ được. Sáng ra như đã hứa cùng cô em, vợ chồng tôi đi ra mừng tuổi mẹ hiền nơi nghĩa địa. Sau đó, sợ rằng chiều mồng một Tết bận lì xì và tụ họp gia đình nên hai vợ chồng tôi cùng nhau đi lễ lúc 12:00 g trưa ở nhà thờ Holy Family để mừng tuổi Chúa và cầu xin ơn lành Chúa bảo vệ đại gia đình trong năm mới.
Vào nhà thờ thì chúng tôi gặp một tang lễ. Vậy cũng tốt. Chúng tôi cùng tham dự Lễ Tang vào ngày Tết.
Người phụ nữ quá cố còn trẻ. Bà đã góp công nhiều cho cộng đoàn Công giáo ở nhà thờ bà. Ông chồng lên cám ơn lúc kết lễ. Ông nghẹn ngào mãi mà không nói nên lời dù đã soạn bài sẵn.
Ông kể rằng hai người gặp nhau trong một tiệm ăn của một cái bar rượu. Sau đó, ông đến nhà bà để gặp. Bà cố tình không trang điểm, để mặt trần xem ông phản ứng ra sao. Thì ra bà thử thách ông. Rồi hai người yêu nhau và sau đó cùng làm việc chung tại một văn phòng.
Khi tổ chức tiệc mừng kỷ niệm đám cưới, hai người lái xe đi Las Vegas, nửa đường bà mới cho biết là bà để quên cái bóp tiền ở nhà. Thế là cả hai phải đi ngược về nhà.
Bà chăm lo săn sóc mọi thứ cho gia đình. Hai người chỉ có một người con trai. Trong thời kỳ bà đau nặng thì mẹ của bà, bạn của bà thay phiên nhau săn sóc cho bà. Gia đình luôn ở với nhau để nâng đỡ tinh thần của nhau trong lúc quá neo đơn.
Giờ đây khi bà ra đi, ông cảm thấy trống trải nên ông luôn nghĩ về bà mà không ngủ được vì thương nhớ bà.
Ông cám ơn tất cả mọi người thân thương và bạn bè đã giúp đỡ cho gia đình vào những giờ khắc khó khăn nhất. Ông cũng kể là khi ông gọi điện thoại vào nhà thờ để xin các cha xức dầu cho vợ ông thì có một cha bị bịnh COVID-19 nên không đến được. Cuối cùng thì Đức Ông Cook đã đến xức dầu lần cuối cho bà và cử hành tang lễ cho bà.
Ông ngừng lại để cho bớt nghẹn ngào. Xin Chúa thương xót linh hồn bà Darrette và an ủi gia đình bà. Amen.
Quả thật gia đình là một cái mỏ neo để giữ cho con người đứng vững qua những cơn giông bão của cuộc đời.
Kim Hà, 1/2/2022