CN 5087: TANG LỄ VẺ VANG
Hôm nay, rất đông thành viên của Huynh Đoàn Đa Minh Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh đến tham dự tang lễ của Ông Cố Phero Phan Ngọc Thanh, ông Cố cha Khởi Phan, và cũng là phu quân của bà Cố Tạ Thị Na. Cả hai ông bà Cố đều là hội viên của HĐ Đa Minh.
Thánh Lễ rất trang trọng, có đến 3 vị Giám Mục của Giáo Phận Orange tham dự. Đức Cha Kevin Vann là Chủ Tế, Đức Cha Timothy Freyer và Đức Cha Nguyễn Thái Thành. Có khoảng 40, 50 vị linh mục và hai thầy phó tế cùng tham dự. Đó là chưa kể quý Sr. Dòng MTG Los Angeles cũng đến dự.
Nhà thờ Thánh Linh đông chật người. Ca đoàn cũng đông đủ và hát nhiều bài hát rất đánh động.
Ngày hôm qua, lễ đưa chân cho ông Cố cũng có rất đông người đến cầu nguyện và thăm viếng. Gia đình ông bà Cố thật có phước. Con trai lớn là bác sĩ chữa trị cho cha, còn con trai kế thì là linh mục. Bà Cố ở trong ban xướng kinh của cộng đoàn, và là một thành viên năng nố trong Zoom của HĐ Đa Minh.
Cha Khởi đã giảng thuyết trong hai ngày với hai bài giảng đơn sơ nhưng đượm tình thương yêu của một người con ngoan khi nói về đấng sinh thành của mình.
Ông Cố rất tôn trọng Thánh Lễ. Dù ở xa nhưng ông Cố luôn chuẩn bị hai, ba tiếng trước giờ Lễ. Ông bà siêng năng cầu nguyện và làm gương sáng cho các con, các cháu.
Sau khi nằm bịnh viện về, ông Cố ao ước được xức dầu Thánh. Chính cha Khởi đã xức dầu cho cha mình vào tối thứ Tư, 19/1/2022, khi ông Cố được xuất viện. Sau đó, ông Cố còn cảm tạ Ơn Chúa một cách sốt sắng. Ông Cố sống thêm hơn một ngày nữa, rồi qua đời sáng 21/1/2022 khi đang ở trong vòng tay yêu thương của người vợ hiền là bà Cố. Ông Cố còn tỉnh táo cho đến giây phút cuối.
Thật là một cái chết lành thánh và hạnh phúc, trước sự hiện diện của đông đủ vợ, các con và các cháu.
Một bà Cố khác trong nhóm đã nhận xét một câu rất ý nghĩa:
"Thật là một cái chết rất xứng đáng. Chết trong vẻ vang và hạnh phúc gia đình."
Xin ông Cố thương mà cầu bầu cho đại gia đình và cho tất cả chúng con để ngày sau cũng được chết lành và chết trong sự sum họp của đại gia đình ạ. Amen.
Kim Hà, 27/1/2022
Hôm nay, rất đông thành viên của Huynh Đoàn Đa Minh Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh đến tham dự tang lễ của Ông Cố Phero Phan Ngọc Thanh, ông Cố cha Khởi Phan, và cũng là phu quân của bà Cố Tạ Thị Na. Cả hai ông bà Cố đều là hội viên của HĐ Đa Minh.
Thánh Lễ rất trang trọng, có đến 3 vị Giám Mục của Giáo Phận Orange tham dự. Đức Cha Kevin Vann là Chủ Tế, Đức Cha Timothy Freyer và Đức Cha Nguyễn Thái Thành. Có khoảng 40, 50 vị linh mục và hai thầy phó tế cùng tham dự. Đó là chưa kể quý Sr. Dòng MTG Los Angeles cũng đến dự.
Nhà thờ Thánh Linh đông chật người. Ca đoàn cũng đông đủ và hát nhiều bài hát rất đánh động.
Ngày hôm qua, lễ đưa chân cho ông Cố cũng có rất đông người đến cầu nguyện và thăm viếng. Gia đình ông bà Cố thật có phước. Con trai lớn là bác sĩ chữa trị cho cha, còn con trai kế thì là linh mục. Bà Cố ở trong ban xướng kinh của cộng đoàn, và là một thành viên năng nố trong Zoom của HĐ Đa Minh.
Cha Khởi đã giảng thuyết trong hai ngày với hai bài giảng đơn sơ nhưng đượm tình thương yêu của một người con ngoan khi nói về đấng sinh thành của mình.
Ông Cố rất tôn trọng Thánh Lễ. Dù ở xa nhưng ông Cố luôn chuẩn bị hai, ba tiếng trước giờ Lễ. Ông bà siêng năng cầu nguyện và làm gương sáng cho các con, các cháu.
Sau khi nằm bịnh viện về, ông Cố ao ước được xức dầu Thánh. Chính cha Khởi đã xức dầu cho cha mình vào tối thứ Tư, 19/1/2022, khi ông Cố được xuất viện. Sau đó, ông Cố còn cảm tạ Ơn Chúa một cách sốt sắng. Ông Cố sống thêm hơn một ngày nữa, rồi qua đời sáng 21/1/2022 khi đang ở trong vòng tay yêu thương của người vợ hiền là bà Cố. Ông Cố còn tỉnh táo cho đến giây phút cuối.
Thật là một cái chết lành thánh và hạnh phúc, trước sự hiện diện của đông đủ vợ, các con và các cháu.
Một bà Cố khác trong nhóm đã nhận xét một câu rất ý nghĩa:
"Thật là một cái chết rất xứng đáng. Chết trong vẻ vang và hạnh phúc gia đình."
Xin ông Cố thương mà cầu bầu cho đại gia đình và cho tất cả chúng con để ngày sau cũng được chết lành và chết trong sự sum họp của đại gia đình ạ. Amen.
Kim Hà, 27/1/2022