CN 5054: CUỘC HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ GUALALUPE, MEXICO
Nguồn: Reflections from TheQuiet Friary
Cuộc hiện ra lần 4: ngày 12/12/1531
LỜI ĐỨC MẸ MARIA NÓI VỚI THÁNH SAN DIEGO, THỊ NHÂN GUADALUPE:
"Hỡi con trai nhỏ của Mẹ, hãy nghe lời Mẹ và thấu hiểu lời Mẹ. Không có điều gì làm cho con sợ hãi và làm cho con đau buồn. Con đừng để cho trái tim con bị bối rối. Đừng sợ cơn bịnh đó hay các cơn bịnh khác hay sự lo âu. Chẳng phải Mẹ không ở đây sao, Mẹ không phải là Mẹ của con sao? Con chẳng phải ở dưới sự bảo vệ của Mẹ sao? Mẹ chẳng phải là sức khoẻ của con sao? Con không hạnh phúc dưới áo choàng của Mẹ sao? Con còn muốn điều gì khác nữa?
Xin con đừng lo buồn hay bối rối bởi bất cứ sự gì. Xin con đừng bi luỵ bởi căn bịnh của chú con. Chú con sẽ không chết vì bịnh đâu. Hãy vững tin rằng chú con đang được chữa lành.
Hỡi con yêu dấu của Mẹ, hãy lên núi, lên đến tận đỉnh núi, nơi ấy con sẽ nhìn thấy Mẹ và Mẹ sẽ ban mệnh lệnh cho con. Con sẽ tìm thấy nhiều loại hoa hồng. Hãy cắt hoa, gom hoa lại, sắp xếp hoa lại và rồi đem đến trước sự hiện diện của Mẹ. Hỡi con trai yêu dấu, các loại hoa hồng khác nhau này là bằng chứng và là dấu hiệu mà con sẽ đem đến dâng cho vị Giám Mục.
Con sẽ Nhân Danh Mẹ mà nói với ngài rằng ngài sẽ nhìn thấy hoa mà biết được ý muốn của Mẹ. Và ngài sẽ thi hành ý muốn ấy. Con là vị đại sứ của Mẹ, con rất xứng đáng và đáng được tin tưởng. Mẹ mong mỏi và yêu cầu con rằng chỉ ở trước mặt vị Giám Mục thì con sẽ mở áo choàng của con ra để ngài thấy được những gì mà con mang đến.
Con sẽ kể tất cả mọi sự một cách tốt đẹp. Con sẽ nói rằng chính Mẹ ra lệnh cho con trèo lên đỉnh núi, cắt các loài hoa, và tất cả những gì mà con nhìn thấy và ngưỡng mộ, để rồi con có thể khuyến khích ngài, với mục đích là xây một ngôi đền thờ mà Mẹ mong muốn."
Ghi chú: Bản thân tôi đã được hành hương nhiều lần để tới Mexico city, nơi có Đền Thờ Đức Mẹ Guadalupe. Tôi cũng đã trèo lên đỉnh đồi Tepeyac để đến cầu nguyện tại nhà nguyện trên đỉnh đồi này. Nơi đó đã có nhiều hoa hồng khác nhau nở rộ trong mùa Đông giá rét vào ngày 12/12/1531.
Kim Hà, 27/12/2021