CN 5047: CÔ ĐƠN TRONG MÙA GIÁNG SINH
ĐỪNG LO, CHÚA LUÔN Ở VỚI CHÚNG TA!
https://www.foxnews.com/opinion/lonely-christmas-god-with-us
Chúng ta có vẻ thích thú khi ở một mình, nhưng suốt đời ở như thế thì không được. Một người đàn ông gần 80 tuổi, sống ở một làng nhỏ ở gần Roma, nước Ý. Suốt ngày ông chỉ có những cuốn sách và 7 con mèo. Vợ của ông đã chết 7 năm nay. Ông còn có mỗi một cô con gái thì cô ấy đang làm việc ở nước A Phú Hãn. Ông sống trong quạnh hiu, không ra ngoài và hiếm khi nói chuyện với ai.
Vì thế ông cảm thấy rất cô đơn. Một ngày kia, ông quyết định làm một việc lạ lùng. Ông tên là Giorgio Angelozzi. Ông đăng quảng cáo trên báo chí để tìm người nuôi mình. Ông tìm một gia đình có thể đón nhận ông với một số tiền hàng tháng mà ông sẽ trả cho họ là 500 Euro, tức là vào khoảng 600 đô la Mỹ.
Trên tờ nhật báo lớn nhất của nước Ý, ông đã viết như thế này:
"Một ông già 79 tuổi cần tìm một gia đình nào cần một người ông nội. Tôi sẽ trả 500 euros mỗi tháng cho gia đình nào chịu nuôi tôi."
Lời quảng cáo ấy làm thay đổi cuộc đời của ông. Quảng cáo nói về ông ở ngay trang nhất. Thế là có vô số người ở khắp nơi trên thế giới đã liên lạc với ông. Nào là từ Colombia (Nam Mỹ), từ New Zealand (Tân Tây Lan), và từ New Jersey (Hoa Kỳ).
Thế là tên của ông nổi tiếng như cồn trong vòng một đêm. Ông phải dành thì giờ trả lời điện thoại và phỏng vấn những gia đình muốn nuôi ông. Một ngôi sao ca sĩ Pop nổi tiếng trả lời ông. Một triệu phú hứa sẽ thuê người làm cho ông và mời ông hãy ở trong một biệt thự gần ngay bờ biển của họ. Nhưng ông Angelozzi giải thích rằng có một lá thư đặc biệt làm ông chú ý nhất, đó là vì mỗi thành viên trong gia đình ấy, gồm có: cha, mẹ, chị gái, em trai đều ký tên vào thư để đón nhận ông.
Cuối cùng, ông rất hạnh phúc khi nhận ở trong một căn nhà tầng dưới, đi bộ trong khu vườn, giúp rửa chén dĩa và làm bài ở nhà cho các cháu bé. Ông vui vẻ nói:
"Tôi thích thú vì đã chọn một nơi tốt quá. Đó là điều hên cho tôi, vì Chúa đang chăm sóc tốt cho tôi."
Sự cô đơn không bao giờ là của Thiên Đàng. Chúa đã nói trong Cựu Ước:
"Thật là không tốt khi con người phải ở một mình." (Sách Khởi Nguyên)
(It is not good for man to be alone.) (Gen. 2:18 NIV).
Có nhiều người trong chúng ta biết được ý nghĩa và ngôn ngữ của sự cô đơn!
Xin Chúa an ủi và nâng đỡ tinh thần những ai đang cảm thấy lẻ loi, cô đơn và buồn phiền trong cuộc đời xế chiều. Amen.
Kim Hà, 25/12/2021