CN 5044: TỪ ÁNH SÁNG GIẢ TẠO ĐẾN ÁNH SÁNG THẬT
Nguồn: Spiritdaily.com
“Lạy Chúa, Một Mình Chúa là Chân Lý của con và là Lòng Thương Xót của con! Xin Chúa ban cho con được nhận thấy những gì giả dối của thế giới hữu hình này. Để chúng con được nhận thức mà không cần đến những hình ảnh vật chất, và để chúng con được nhìn thấy những ánh sáng vượt qua bất cứ thứ ánh sáng giả tạo nào của thế gian."
“Xin Chúa ban cho con khả năng nhìn ngắm với sự thông minh của một trí tuệ trong sạch, vì Chúa hứa rằng Chúa sẽ chú ý đến những ai có trái tim thanh khiết."
Đó là những lời nguyện trong cuốn sách nhỏ bé tên Humility, tức là Sự Khiêm Tốn, của tác giả Thomas à Kempis.
“Đó thật sự là lời hứa kỳ diệu và đáng ngạc nhiên. Đó cũng là sự thanh khiết hoàn toàn và toả sáng."
"Đối với nhưng ai chịu bỏ lại sau lưng những sự quan tâm về trần gian và thể chất thì sẽ xứng đáng để suy niệm về nguồn ánh sáng của chân lý vĩnh cửu."
“Các tâm trí nào càng xa rời nguồn ánh sáng giả tạo và mọi sự dính bén của thế gian thì họ càng chiếm hữu và được nâng cao để bước vào một thực thể bí mật của Sự Huy Hoàng Thánh Thiêng."
"Thị kiến ấy sẽ rất lớn lao và kỳ diệu. Sẽ rất thanh khiết. Thật là được chúc phúc khi đôi mắt được nhìn thấy Chân Lý mà không bị lu mờ bởi bất cứ ảnh hưởng nào của vật chất. Lạy Chúa!"
VÀ SỰ ĐẾN CỦA THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA SẼ LÀ ÁNH SÁNG CỦA CÁC QUỐC GIA, ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI VÀ ÁNH SÁNG CỦA NHÂN LOẠI.
CÓ NHỮNG LINH HỒN ĐỂ LẠI ĐÀNG SAU MỘT LUỒNG ÁNH SÁNG MÀ KHÔNG AI QUÊN ĐƯỢC.
Kim Hà, 24/12/2021