CN 5033: ĐỨC MẸ XIN ƠN CHỮA LÀNH CHO CON TRAI
Sáng nay, 21/12/2021, tôi đưa ông xã đi gặp bác sĩ để khám định kỳ. Sau đó, tôi đến một quán bán đồ ăn TOGO để uống cà phê và ăn sáng để chờ đón chồng về nhà. Cô Linda chủ quán rất vui khi gặp lại tôi. Vừa bán hàng, cô vừa nói chuyện. Cô kể một câu chuyện chữa lành lạ lùng:
"Một hôm có một phụ nữ ngoại giáo đến mua đồ ăn ở quán em. Bà ấy hỏi em có biết chị Kim Hà, Radio Giờ Của Mẹ không. Em bảo là em quen thân với chị.
Bà ấy kể rằng bà làm nghề nails, tức là làm móng tay. Bà rất bận rộn. Bà có một người con khoảng 18 tuổi. Bỗng dưng cháu bị bịnh liệt, không thể đi đứng được. Bà ấy rất vất vả vì vừa đi làm, vừa phải chăm sóc con trai.
Một hôm, bà quyết định gửi con trai cho người quen và đi hành hương với nhóm của chị Kim Hà. Bà đến được thánh địa Fatima và cầu nguyện sốt sắng với Đức Mẹ. Bà kể rằng nơi thánh địa ấy rất linh thiêng. Bà có cảm tưởng như được ở trên Thỉên Đàng.
Bà không biết cách cầu nguyện nên cứ nói chuyện với Đức Mẹ Maria và ba thị nhân, Jacinta, Phanxico và nữ tu Lucia để xin lời cầu bầu của Mẹ và các thánh.
Sau khi bà đi hành hương về thì con bà được ơn chữa lành và đứng lên đi lại được. Bà mừng rỡ và hết lòng cảm tạ Đức Mẹ. Bà sẽ xin học đạo để trở thành người Công Giáo.
Bà cứ khuyên em nên đi hành hương một lần trong đời. Tuy nhiên, em rất bận rộn với công việc làm ăn nên đến bây giờ em vẫn không thể đi đâu được cả.
Em cũng ao ước được đi hành hương một lần trước khi già cả, bịnh tật đến. Xin chị cầu nguyện cho em được đi hành hương một lần trong cuộc đời."
Tạ Ơn Đức Mẹ luôn thương xót và cầu bầu cho nhân loại chúng con. Amen.
Cảm tạ Mẹ đã cho con được nghe cảm nghiệm này để con thêm vững lòng trông cậy vào ơn bênh đỡ và cầu bầu mạnh thế của Mẹ. Amen.
Kim Hà, 21/12/2021