CN 5032: KỸ SƯ CỦA NASA LÀ NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG PHIM THE EXORCIST
https://www.newsmax.com/thewire/nasa-engineer-exorcist-demon-possession/2021/12/20/id/1049347/
Người ta chụp được hình của căn nhà nơi có một người con trai 14 tuổi bị quỷ ám tại vùng St Louis, Missouri, Hoa Kỳ. Một kỹ sư thuộc NASA đã từng làm việc cho Cơ Quan Không Gian trong gần 40 năm đã được nhận diện là người trẻ bị quỷ ám trong phim "The Exorcist.", người được trừ quỷ.
Ông Ronald Edwin Hunkeler đã bị lộ diện bởi những người làm cuộc điều tra là JD Sword. Ông JD Sword đã viết trong nhật ký hai tuần một lần tên là "The Skeptical Inquirer: The Magazine for Science and Reason."
Một người phụ nữ đã cùng sống 29 năm với ông Hunkeler đã công nhận tin này là sự thật với tờ báo The New York Post, người ấy nói rằng ông Hunkeler rất sợ bị các đồng nghiệp khám phá ra tông tích của ông ta.Ông Hunkeler vừa chết vào năm 2020 vì bị đột quỵ. Người phụ nữ dấu tên kể rằng:
"Vào dịp lễ Halloween, chúng tôi luôn rời khỏi nhà bởi vì anh ấy sợ sẽ có người tìm đến nhà của anh và biết anh sống ở đâu và không bao giờ để cho anh ấy được bình an. Anh ấy có một cuộc sống đầy lo âu và sợ hãi."
Theo tờ báo Post thì phim "The Exorcist" và tiểu thuyết được viết bởi ông William Peter Blatty. Tác giả này cũng đã đi học đại học Georgetown University khi ông ta nghe những câu chuyện về việc quỷ ám.
Ông Hunkeler lúc ấy chỉ mới có 14 tuổi vào năm 1949. Ông Hunkeler sinh năm 1935 và lớn lên ở vùng Cottage City, Maryland. Ông mới có 14 tuổi khi ông ấy bắt đầu có những vết cào xé và nghe nhiều tiếng động phát ra từ các bức tường trong phòng ngủ của ông. Đồ đạc bay lung tung trong phòng ngủ.
Một người quen của gia đình ông là Ông Luther Schulze, đã viết vào năm 1949 cho Đại Học Duke University để xin sự giúp đỡ. Ông Schulze là một trong các vị lãnh đạo tinh thần. Sau khi có một số hồ sơ y khoa và tâm lý không tìm ra nguyên nhân sự bất thường của em Hunkeler, gia đình của em Hunkeler quay sang xin sự giúp đỡ của một mục sư Tin Lành.
Có đến hơn 20 vụ trừ quỷ cho em Hunkeler trong vòng 3 tháng. Có một linh mục Dòng Tên tên là LM William Bowdern đã tận tâm giúp đỡ. Ngài viết trong nhật ký kể rằng em Hunkeler nằm trên nệm nhưng nệm cứ động đậy. Ngài cũng viết rằng em này bị ngất trí và có những vết cào cấu và có những tiếng động giống như tiếng những người lính đi hành quân.
Thế rồi em Hunkeler được đem đến vùng St. Louis để các linh mục trừ quỷ. Vào ngày 21/3/1949, em phải vào nhà thương Alexian Brothers Hospital.
Tại đây, em bị ma quỷ vật nên em đã làm cho một vị linh mục bị gẫy mũi. Đến giữa tháng 4 năm 1949 thì em được thoát khỏi sự quỷ ám.
Đây là một trong các cảm nghiệm đáng ghi nhớ trong lịch sử tôn giáo. Một em trai 14 tuổi ở vùng Mount Rainier được vị linh mục Công Giáo giải thoát khỏi tay quỷ. Ông Bill Brinkle đã viết cho tờ báo The Washington Post vào tháng 8 năm 1949.
Trong một tài liệu khác thì em Hunkeler được chính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae giải cứu, qua lời cầu xin khẩn thiết của các vị linh mục và các giáo dân.
Sở dĩ em bị ma quỷ nhập vì người cô của em đã chơi cầu cơ và các thuật huyền bí.
Kim Hà, 20/12/2021