CN 5027: XIN CHÚA BAN ÁNH SÁNG VÀ BÌNH AN
Nhóm chúng tôi quyết định cùng gặp nhau để thực hiện chuyến hành hương lịch sử, đi từ Bắc vào Nam vào ngày 5/1/2015. LM Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên đã tổ chức cho các nhóm từ Mỹ, Úc, Âu Châu, Canada và người từ VN cùng đi hành hương từ miền Bắc VN đến miền Nam VN bằng xe bus. Có đến 4 chuyến xe bus cùng đi. Tổng cộng là hơn 200 người. Ai cũng nói là cha liều lĩnh quá. Các cha tham dự đã từng nói nhiều lần như thế!
Nhóm chúng tôi cùng nhau bay từ Los Angeles về Hà Nội. Đêm 31/12/2014, nhóm chúng tôi ngồi đợi chuyến bay nhưng vào giờ chót, máy bay có vấn đề nên huỷ bỏ chuyến bay. Thế là nhóm chúng tôi phải tự thuê taxi về nhà.
Sáng 1/1/2015, chúng tôi đi tham dự Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, rồi tối hôm ấy lại ra phi trường. Thế là tốn hai chuyến xe về nhà và đi ra phi trường.
Khi đến Hà Nội, nhóm nhỏ chúng tôi phải thuê xe taxi lên Sapa bởi những nhóm khác vì đi những hãng máy bay khác nên đã được xe của hãng du lịch đón từ hôm trước. Chúng tôi bắt đầu nhập nhóm trễ hơn các bạn một ngày.
Khí hậu của Sapa rất lạnh. Mây bay là là trên các ngọn núi. Bầu trời đầy khói sương cùng khí lạnh làm cho không khí vùng Sapa thêm vẻ huyền bí và linh thiêng. Tối ngủ trong khách sạn mà cả người cứ run lên mãi.
Tôi nhớ hôm ấy cả nhóm cùng dâng Thánh Lễ trong khách sạn. Cha Thành Elizalde, Dòng Tên làm cha chủ tế. Có cả sự hiện diện của quý cha Dòng Tiên khác, cả cha Nguyễn Trọng Tước cũng hiện diện.
Ở giữa cảnh mây trời, khói và sương mù bao phủ, con người như đang ở Thiên Đàng. Chúng tôi cùng nhau hát Thánh Ca và tham dự Thánh Lễ một cách trang trọng. Sau đó, chúng tôi đi thăm nhà thờ Sapa và một nhóm khoảng 40, 50 thanh niên, thiếu nữ mà Cha Phạm Thanh Bình đang chăm sóc và nuôi dưỡng.
Chúng tôi cũng tổ chức đi thăm các trường học và phát quà. Cùng đi thăm các ngôi làng có các người dân nghèo, cùng tham dự Thánh lễ do cha Phạm Thanh Bình và Cha Nguyễn Văn Thái đồng tế tại nhà một gia đình người Dân Tộc. Họ đọc Thánh Kinh và hát Thánh Ca bằng tiếng Dân Tộc thật là lạ tai.
Thế rồi sau đó, một nhóm nhỏ chúng tôi đi thăm nhà thờ Lang Thíp ở trong giáo phận Yên Bái. Lúc ấy cha Nguyễn Văn Thái làm cha xứ. Nhà thờ này ở cuối mọi con đường, giáp với một con sông. Đó là một con đường cụt. Đi qua sông, vượt qua vài cái hàng rào là bước ra xa lộ từ Sapa về Hà Nội.
Nhà cha ở và phòng khách thì còn lợp lá tranh. Cha nuôi dạy và cho khoảng hơn 10 em trai đi học và ở trong khuôn viên nhà thờ để mong có ơn Thiên Triệu cho các em.
Lúc đó, chúng tôi đến thăm và dự lễ với các em. Cha dâng lễ xong thì mời chúng tôi ăn cơm với trứng gà và rau trái do người nhà cha nuôi trồng.
Cha còn xây một bàn thờ Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ. Trông nhà thờ cha rất nhỏ hẹp, không biết tiền dâng cúng có đủ cho cha nuôi dưỡng các em trai ấy không. Cha Thái bùi ngùi nói một câu mà đến nay, sau 7 năm rồi mà tôi vẫn còn bồi hồi khi nghĩ đến:
"Em rất cảm động khi thấy các anh chị đến thăm giáo xứ em. Sự hiện diện của các anh chị đã đem ánh sáng Chúa đến và làm cho cuộc đời chúng em bớt tăm tối. Em mong được tiếp đón các anh chị."
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho các linh mục, nhất là các linh mục đang phục vụ ở những nơi hẻo lánh, lạnh lẽo, tăm tối và nghèo nàn. Amen.
Xin Chúa ban cho các ngài một niềm vui, sự nồng ấm và an bình, nhất là trong mùa Giáng Sinh lạnh lẽo và đầy sương khói này. Amen.
Kim Hà, 18/12/2021
Hình dưới: Giáo Xứ Lang Thíp, tỉnh Yên Bái, VN.