Tôi có một người người con gái nhận được nhiều ơn lành của Đức Mẹ dù cô chẳng siêng năng việc đạo.
1. Mơ thấy Đức Mẹ dạy dỗ
Cách đây khá lâu, cô ấy kể rằng:
"Con thường được Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ. Có lần con mơ thấy con đang nặn tượng bằng đất sét. Bỗng dưng miếng đất sét mà con đang nặn trở thành hình Đức Mẹ Maria. Mẹ ngồi ngay lên và nói với con:
"Con hãy xem đây!"
Và con chợt thấy thị kiến có rất nhiều người chen chúc trong một căn nhà rất lớn để tìm một nơi trú ẩn vì bên ngoài căn nhà ấy là trời mưa to gió lớn và mọi căn nhà đều nghiêng ngả và gẫy đổ. Con vội vàng đi tìm những người thân của con để biết chắc rằng mọi người đều an toàn."
Con biết Đức Mẹ dạy con hãy tìm nơi trú ẩn, và đó là Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.
2. Lần khác, cô ấy nằm mơ thấy bà ngoại của cô về trong một giấc mơ. Bà bảo:
"Sao bà chết mà không một ai khóc lóc cả?"
Thật sự, bà đã phải chịu đau đớn trong thân xác suốt 18 tháng vì bịnh ung thư. Khi bà mất thì đó thật sự là việc giải thoát cho bà.
3. Nên giữ hai cây đàn làm kỷ niệm
Mới đây, chồng tôi vì đau tim nên không đánh đàn guitar và mandolin nữa. Anh muốn bán hai cây đàn quý để nếu ai cần thì dùng thì mua. Giá của anh bán rất rẻ so với giá mà anh đã mua. Anh đã từng nâng niu hai cây đàn từ hàng chục năm qua như những đứa con thiêng liêng.
Tối hôm qua, con gái tôi nằm mơ và được cho biết rằng:
"Hai cây đàn này mà bố con đàn mà đã từng chữa lành những sự đau đớn và nỗi thống khổ của mẹ con. Chúng nó đáng quý lắm!"
Sáng nay con tôi đến tận nhà và bàn luận với chúng tôi là cô ấy sẽ giữ hai cây đàn lại vì đó là những vật quý giá và mang nhiều kỷ niệm vui buồn của gia đình. Đó là vật bất ly thân và mang nhiều ký ức những ngày vui của vợ chồng tôi. Nói theo tiếng Anh thì đó là những biểu tượng chứa đầy tình cảm của gia đình (Sentimental).
4. Chúa hỏi đã sẵn sàng chưa?
Khi con gái tôi bị bịnh COVID-19 vào tháng 7 năm 2021, cô ấy nằm mơ thấy Chúa Giêsu hiện đến nói với cô trong lúc cô ấy đang bịnh nặng, giở sống, giở chết ở bịnh viện rằng:
"Con có muốn đi với Ta lúc này không? Con đã sẵn sàng chưa?"
Trong giấc mơ, con tôi thưa với Chúa rằng:
"Lạy Chúa, cả đời con cơ cực và đau khổ nhưng nay con đang hưởng hạnh phúc. Con muốn sống thêm một thời gian nữa được không ạ?"
Thế là Chúa biến đi, và cô ấy lành bịnh. Tạ Ơn Chúa!
Điều làm cho chúng tôi tin vì cô ấy đang kể mà chẩy nước mắt và nghẹn ngào không nói thành lời.
Lạy Chúa, con xin thánh hiến mọi người trong gia đình con cho Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Mẹ. Xin cho Thánh Ý Chúa nên trọn trong gia đình con. Amen.
Kim Hà, 13/12/2021