CN 5015: HẬU QUẢ CỦA SỰ DỐI TRÁ
Nguồn: Spiritdaily.com
Trích từ tác phẩm Visions of the Spiritual World, tức là Các Thị Kiến Của Thế Giới Thiêng Liêng
“Trong thế giới có một người đàn ông rất thích nói dối. Vì thế, sự dối trá là bản chất thứ hai của anh ta. Khi anh ta chết, anh đi vào một thế giới thiêng liêng. Anh ta vẫn cố gắng nói dối như thường lệ nhưng anh ta cảm thấy rất xấu hổ vì trước khi anh ta có thể nói dối thì tư tưởng của anh đã được tất cả những người chung quanh anh biết hết rồi. Anh ta có thể là kẻ giả hìnn bởi vì các tư tưởng của con người không thể dấu được ai cả.
Một linh hồn sau khi lìa khỏi xác phàm thì linh hồn ấy chứa đựng tất cả những dấu ấn của mọi tội lỗi mà linh hồn ấy đã phạm. Những tội lỗi ấy trở nên chứng tá chống lại người ấy. Không có sự gì có thể xoá đi vết nhơ của tôi lỗi con người, chỉ trừ Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu Kito.
Khi con người còn sống trên thế gian thì người ấy thường cố gắng bóp méo sự thật để trở thành sự xấu và làm cho sự xấu trở nên sự tốt. Nhưng sau khi anh ta chết thì anh học được rằng không bao giờ có thể bóp méo sự thật thành sự giả trá. Những kẻ dối trá thì tự đả thương chính mình và lừa bịp chính mình, chứ không phải lừa ai cả. Vì thế người dối trá tự giết mọi sự trong nội tâm của mình, giết chết sự thật mà trước đó, anh ta đã có.
Tôi nhìn anh ta đang bối rối vì sự lừa bịp của anh. Anh ta đã phải quay mặt đi trước ánh sáng từ trên cao rọi xuống. Anh ta vội vã rơi vào bóng tối, nơi mà không ai có thể nhìn thấy sự thích nói dối của anh, chỉ trừ những kẻ có tâm tính giống như anh ta.
Bởi vì sự thật vẫn luôn là sự thật. Sự thật cho anh ta sự kết thúc của những sai lầm của anh và kết án anh là người dối trá.
Kim Hà, 11/12/2021