CN 5014: CUỘC SỐNG CÓ VUI CÓ BUỒN
Tài tử Robert Redford nổi tiếng là người tài tử đẹp trai và có tài. Cuộc đời ông luôn có những bi kịch lớn nhỏ. Như vậy để biết rằng trong cuộc đời mỗi người luôn có những nốt thăng và nốt trầm của một bản nhạc, luôn có những niềm vui và nỗi đau, luôn có những mầu sắc tươi đẹp của cầu vồng và có những đêm đen mù mịt.
Ông lập gia đình lần đầu khi mà cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp và không có tiền. Họ có một đứa con đầu lòng. Khi mới 5 tháng tuổi thì con ông chết trong giấc ngủ. Cả hai vợ chồng ông nghèo đến nỗi không có đủ tiền để lo đám tang cho con. Đó là một nỗi đau đớn lớn nhất trong tâm hồn ông.
Họ có với nhau 4 người con. Sau đó, người con thứ ba lâm bịnh trong một thời gian rất lâu rồi anh ta mất. Lại một vết thương lòng lớn cho ông. Sau đó, con gái của ông rất đau buồn vì người bạn trai của cô bị người bạn bắn chết. Thế là cô ta quyết định lái xe đi thẳng vào một cái hồ lớn. May cho cô là cô được cứu thoát nhưng cô không còn đi được.
Suốt cả đời, ông Redford rất thành công và nổi tiếng. Có nhiều người bình chọn cho ông là tài tử đẹp trai nhất của Hollywood.
Năm 2016, ông Redford nhận được một giải thưởng cao quý có tên là the Presidential Medal of Freedom do Tổng Thống Hoa Ký Barack Obama trao tặng.
Ông lấy người vợ thứ hai. Ông dành những thời giờ còn lại cho gia đình vì hơn ai hết, ông yêu quý gia đình và muốn bù đắp nhiều cho gia đình ông.
Mất người thân yêu trong gia đình là một vết thương lòng sâu nặng nhất, nếu không có ơn Chúa chữa lành thì người ta sẽ đau đớn cả một đời mình.
Kim Hà, 10/12/2021