CN 5013: GẶP NGHỊCH CẢNH KHÔNG ĐẦU HÀNG
Tôi vừa xem một cái clip video rất đánh động về cuộc đời bi thảm của tài tử Chistopher Reeve và người vợ Dana Reeve của anh. Anh là một tài tử rất nổi tiếng vì đóng vai trò Superman. Superman tức là Siêu Nhân vốn là một nhân vật anh hùng giả tưởng trong phim ảnh mà đã làm cho hàng triệu người Mỹ say mê và có ấn tượng tốt.
Anh Christopher cưới chị Dana vào năm 1992. Chị cũng là tài tử xinê nhưng không nổi tiếng bằng chồng. Cuộc đời họ có đầy ánh sáng hào quang của sự nổi tiếng nhưng lại kết thúc rất bi đát.
Anh có một vai diễn là một viên cảnh sát trong phim "Above Suspicion". Trong đó vai trò mà anh diễn bị bại liệt vì tai nạn xe hơi. Anh đóng rất xuất sắc vai trò ấy. Anh kể rằng:
"Mỗi ngày khi tôi lái xe đi làm, tôi luôn cảm ơn Chúa vì tôi không mắc phải bịnh tê liệt như nhân vật mà tôi đóng vai."
Sau khi phim được trình chiếu được 7 tháng thì vào năm 1995, anh bị té ngựa và bị tê liệt từ cổ trở xuống. Anh phải ngồi xe lăn. Người vợ của anh đã chăm sóc anh cách tận tình, dù lúc đó, người con trai duy nhất của hai người mới lên 3 tuổi.
Chị Dana đã viết sách, phát động chiến dịch và có những cuộc nói chuyện về bịnh bại liệt này. Bao nhiêu tiền kiếm được thì chị dành để làm các cuộc điều nghiên nhằm tìm cách chữa trị những bịnh nhân bị bịnh bại liệt này. Chị cũng giúp đỡ tài chánh để trang trải chi phí y tế cho những người bị bại liệt như chồng chị.
Chi dành hết thì giờ quý báu để chăm sóc cho chồng và con trai. Chị rất tận tâm và có đầy tình yêu cho chồng con.
Anh Reeve tâm sự rằng:
"Nếu không có vợ tôi, chắc tôi không có can đảm để sống. Nàng đã cho tôi sự chăm sóc tuyệt vời, niềm vui và niềm hy vọng. Một mình tôi thì tôi không thể kéo dài kiếp sống vô vọng này."
Thế rồi anh lâm bịnh và chết năm 2004. Lúc ấy, anh mới có 52 tuổi. Tên anh được ghi trên Walk Of Fame của đại lộ Sunset Boulevard, Hollywood, California.
Sau đó chị bị bịnh ung thư phổi và chết chỉ 17 tháng sau khi chồng chết. Chỉ chết lúc chỉ mới có 44 tuổi. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì chị không hút thuốc lá và đã có sức khoẻ rất tốt.
Người con trai duy nhất sinh năm 1992 của hai người có tên là Will Reeve nói rằng:
"Tôi tiếp tục phát triển quỹ từ thiện mà mẹ tôi đã bắt đầu để giúp đỡ những người bị bại liệt. Đó là giấc mơ đẹp đẽ của cha mẹ tôi. Tôi thấy mẹ tôi rất can đảm. Bây giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt đẹp của bà và nụ cười tươi sáng của cha tôi. Họ là những con người can đảm và đáng cảm phục. Tôi sẽ không từ bỏ giấc mơ của cha mẹ tôi."
Tôi rất xót xa cho số phận của hai vợ chồng anh Christopher Reeve.
Tôi nghĩ lối suy nghĩ và tôn vinh một con người bình thường trở thành một anh hùng giả tưởng có chút gì không đẹp ý Chúa. Bởi vì con người chỉ là bụi đất.
Lòng thương người và can đảm phi thường của chị Dana thật đáng ngưỡng mộ!
Lạy Chúa, xin thương xót những bịnh nhân bại liệt. Amen.
Kim Hà, 9/12/2021