CN 4936: Từ Tư Tế của Satan thành Tông Đồ của Chuỗi Mân Côi
Khi còn trẻ, ông Bartolo Longo đã phục vụ cho ma quỷ. Vậy tại sao linh hồn ấy được cứu thoát? Vì Đức Mẹ luôn cứu vớt tât cả mọi người, không phân biệt ai cả.
Ông Bartolo Longo được sinh ra trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo ở vùng Brindisi thuộc miền Nam nước Ý vào năm 1841. Ông ta học trường Luật trong khi đó có phong trào chống Đức Giáo Hoàng xẩy ra ở nước Ý. Một số các giáo sư của ông là người chống Đạo Công Giáo và chống Roma. Ông ta gia nhập nhóm của họ, rồi ông viết cho Dòng Đa Minh và nói về sự thù ghét của ông đối với Dòng này. Ông theo phe phái của các giáo sư để chống giáo hội.
Lúc ấy ông còn thờ quấy và ông đã hiến thân để thành một tư tế của Satan. Ông đánh phá giáo hội Chúa. Ông đọc lời thần chú của Satan và hướng dẫn nhiều người thực hành ma thuật. Và ông Bartolo bị bịnh trầm cảm, bị ám ảnh và lo âu. Ông cũng bị ma quỷ khống chế trong cuộc đời. Ông sống trong sự đau khổ cả về tâm linh, tinh thần, tình cảm và thể xác.
Sau cùng, dưới sự ảnh hưởng của một gia đình người bạn là giáo sư Vincenzo Pepe, và của một linh mục Dòng Đa Minh là Cha Alberto Radente, ông ta trở lại với đức tin Công Giáo. Ông gia nhập Dòng Ba Đa Minh và bắt đầu làm những điều tốt lành để mong chuộc lại tất cả sự bách hại giáo hội mà ông đã làm. Ông đi thăm những người thờ ma thuật và hướng dẫn họ trở về đạo chính, đường ngay.
Dù ông đã xưng thú tội lỗi và đã hiệp thông với giáo hội Công Giáo nhưng ông Bartolo vẫn bị ma quỷ tra tấn vì cuộc sống thờ quỷ của ông trong những ngày trước. Ông nhớ rằng chính ông đã tận hiến cho Satan. Ông lo sợ rằng mình sẽ thuộc về hắn mãi mãi. Ông lo sợ cho sự cứu rỗi của linh hồn mình và ông đã muốn tự tử. Nhưng vào lúc đó, ông nhở lại những lời của cha Radente, về những lời mà Đức Mẹ dặn dò như sau:
"Những ai truyền bá kinh Mân Côi thì sẽ được cứu rỗi."
Kể từ đó, ông Bartolo đã có một sứ mạng cho cuộc đời mình. Trong nhiều cách thức, ông truyền bá lòng sùng kính chuỗi kinh Mân Côi tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi tại vùng Pompei. Khi sửa sang một ngôi nhà thờ cổ xưa ở vùng Pompei, có một người tặng cho ông một bức hình của Đức Mẹ Mân Côi và đó cũng là một bức hình làm nhiều phép lạ. Từ đó có nhiều khách hành hương đến làm cho ngôi nhà thờ trở nên quá nhỏ.
Đức GM của giáo phận Nola đề nghị rằng ông Bartolo nên xây dựng một nhà thờ lớn hơn, và ngôi Vương Cung Thánh Đướng hiện nay vẫn còn có bức hình làm nhiều phép lạ. Hàng năm có khoảng 4 triệu người đến hành hương và cầu nguyện tại đó.
Ông Bartolo chết vào năm 1926. Ông được phong chân phước vào năm 1980 do Thánh ĐGH John Paul II. Ông được gọi là "Tông Đồ của chuỗi Mân Côi." Chân Phước Bartolo được chôn cất ở trong ngôi Vương Cung Thánh Đường mà ông đã xây dựng.
Cuộc hành trình không thể tưởng tượng của Chân Phước Bartolo bắt đầu từ chiều sâu của hoả ngục đến chiều cao của Thiên Đàng. Đó là một trong nhiều câu chuyện về ơn phúc của chuỗi Mân Côi.
LM Donald Calloway, đã viết tác phẩm: The History and Heroes of a Spiritual Weapon, tạm dịch là Lịch Sử Và Các Anh Hùng Của Vũ Khí Thiêng Liêng.
Trong cuốn sách này, bản thân cha Donald Calloway cũng là người có cảm nghiệm hoán cải đáng kinh ngạc. Cha kể về việc Đức Mẹ đã ban chuỗi Mân Côi như thế nào và ảnh hưởng lớn lao của chuỗi Mân Côi qua các biến cố lịch sử và những câu chuyện về các vị anh hùng vĩ đại.
Kim Hà, 12/10/2021