18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4891: HÃY XIN ƠN CHỮA LÀNH CỦA CHÚA #1

09 Tháng Chín 20211:15 CH(Xem: 624)

healing1CN 4891: HÃY XIN ƠN CHỮA LÀNH CỦA CHÚA #1

LM NNAMDI MONEME, OMV
https://catholicexchange.com/properly-disposed-to-receive-divine-healing

Trong Thánh Kinh Macco 7:31-37, Chúa Giê su chữa lành. Có hai điều:

Thứ nhất, Chúa Giê su muốn ban ơn chữa lành hoàn toàn cho từng người, cả những người xa lạ. Ngài không chỉ đặt tay trên người ấy khi người ta xin Ngài. Ngài còn cầu nguyện để chữa lành toàn bộ cho người ấy.

Thứ hai, mọi sự về Chúa Giê su chữa lành là Ngài đụng chạm, nhìn, nói lời chữa lành, sự hiện diện của Ngài... Tất cả đều mang hồng ân chữa lành. “Ngài đặt tay lên tai người bịnh, đụng chạm lưỡi người bịnh, nhìn lên trời, Ngài nói..."

Nếu Chúa Kito muốn chữa lành hoàn toàn cho chúng ta, và nếu Chúa có quyền năng chữa lành thì tại sao chúng ta không mạnh dạn xin Chúa chữa lành cho ta hôm nay. Tại sao chúng ta vẫn còn có bịnh thể xác, tình cảm, thiêng liêng dù chúng ta là môn đệ của Ngài? Ta không được Chúa chữa lành trong cuộc sống là vì ta không xin Chúa một cách đúng đắn. Do đó, ta không được ơn chữa lành.

1. Thiếu cầu nguyện liên lỉ.

Nếu ta cầu nguyện liên lỉ và thường xuyên thì Chúa sẽ chữa lành. Có khi ta chỉ cầu nguyện khi mình bị bịnh hay người nhà mình bị bịnh. Được ơn rồi thì ngừng cầu nguyện. Lời cầu liên lỉ sẽ dễ giúp để Chúa chữa lành.

2. Thiếu lòng trung thành.

Người ta biết rõ ràng nơi Chúa Giê su ở đâu trong cuộc đời mình. Liệu ta có biết rằng Chúa ở với ta và trong chúng ta không? Hãy sống gương mẫu. Chúng ta đem các linh hồn đến với Chúa Giê su để xin ơn chữa lành bằng lời cầu nguyện và gương sáng của ta. Khi ta không sống gương mẫu thì Chúa không ban ơn chữa lành. Chúng ta cũng làm chứng cho Chúa bằng gương sáng của mình.

3. Thiếu lòng tin tưởng, thiếu sự thần phục Chúa trong mọi sự.

Trong Phúc Âm, người câm điếc đã để cho Chúa Giê su dẫn anh ta đi ra xa để chữa lành. Anh thần phục Chúa khi Ngài đặt ngón tay trên tai của anh ta, nhổ nước miếng và đụng chạm lưỡi của anh ta. Chúng ta cần tin tưởng và tín thác để được ơn chữa lành.

Liệu chúng ta sẵn sàng để cho Chúa Kito dẫn chúng ta khỏi những nơi quen thuộc của mình để đến một nơi chữa lành không?

Liệu chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa đụng chạm đến mọi lãnh vực của ta để được ơn chữa lành hoàn toàn không?

Liệu chúng ta chỉ đi tìm sự chữa lành thể xác và tình cảm để rồi quên sự chữa lành tâm linh không?

Liệu chúng ta có tín thác hoàn toàn để đầu phục Ngài, dâng Ngài mọi tội lỗi và sự ích kỷ của ta qua Bí Tích Hoà Giải, qua vị linh mục chứ không phải là ta xưng tội trực tiếp với Chúa?

Chúa không thể chữa lành khi ta không hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, vào tình yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa. Chúng ta không thể được chữa lành nếu không tin Chúa và không mở lòng ra với những phương tiện mầu nhiệm mà Ngài dùng để chữa lành ta.

4. Chúng ta thiếu sự chuẩn bị để ca ngợi Chúa.

Ca ngợi Chúa. Chúng ta là các môn đệ trung thành của Ngài. Khi xin ơn chữa lành của Chúa, ta cần tự hỏi:

“Nếu Chúa chữa lành cho ta hay người thân của ta, liệu ta có biết ca ngợi Chúa và làm cho nhiều người khác biết và yêu mến Ngài không?"

Chúng ta nhận được ơn chữa lành khi sẵn sàng tôn vinh Ngài ngay cả khi ta đang bịnh tật.

5. Chúng ta thiếu sự sẵn sàng mang ơn chữa lành cho tất cả mọi người.

Chúa đã chữa lành cho tất cả mọi người. Sự chữa lành của ta tuỳ thuộc vào sự sẵn sàng làm máng xối thiêng liêng cho ơn chữa lành tất cả mọi người.

Kim Hà, 9/9/2021