Có những điều mà trước đây tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên, không có gì quan trọng thì bây giờ tôi lại thấy quý giá vô cùng, chẳng hạn như những trận mưa lớn.
Tôi lớn lên ở Huế. Vào mùa Đông lạnh giá, trời cứ mưa rả rích hàng tháng trời. Mưa phùn cùng với khí trời giá lạnh và rét căm căm. Những cụ già cứ ôm theo người một cái lồng ấp gồm một cái thau nhỏ có mấy cục than hồng để tự sưởi ấm trong mùa đông rét lạnh.
Những trẻ thơ, trong đó có tôi thì vui vẻ tắm mưa và đùa giỡn dưới cơn mưa hay lội nước lụt và đem rổ xúc cá lòng tong trong nước lụt.
Vậy mà bây giờ tôi sống hơn 40 năm ở California. Trời California luôn khô hạn, rất hiếm khi mưa. Đã có nhiều năm, nhóm cầu nguyện hàng ngày của chúng tôi phải khấn xin Chúa ban cho mưa.
Chúng tôi cũng biết được Thánh Vincente Ferrer chuyên làm phép lạ ban mưa nên đã rước tượng ngài vào phòng cầu nguyện hàng ngày để xin có mưa xuống cho California.
Có những lần tôi về thăm VN, đêm nằm nghe tiếng mưa rơi tầm tã rớt trên mái tôn, lại nhìn và nghe tiếng sấm chớp, lòng tôi tràn ngập một niềm vui và phấn khởi. Thế mới biết là chỉ có người ở nơi khô hạn mới vui mừng khi thấy trời đổ mưa.
Mấy tuần nay, tiểu bang California và Oregon đang có nạn cháy rừng lớn, chúng tôi lại khẩn khoản xin Chúa ban cho những con mưa lớn. Riêng tại California, các hồ chứa nước dự trữ (Reservoirs) đã khô cạn đến mức báo động.
Xin cả nhà thương cầu nguyện cho California có mưa xuống để bớt hạn hán, cho khí hậu bớt độc hại, cho cây cối có điều kiện mọc lên xanh tươi và cho các hồ nước dự trữ được ngập đầy.
Trước năm 1975, tôi đã được học rằng:
"California rất thiếu nước nên phải mua nước dùng từ dòng sông Colorado, rằng người ta phải dùng lại nước đã sử dụng rồi lọc lại mà dùng. Và trong những lượng nước được tái sử dụng ấy thì có rất nhiều thuốc ngừa thai và thuốc an thần."
Thật là đáng buồn. Xin Chúa chúc phúc cho California, nước Mỹ và nước Việt Nam của chúng con. Amen.
Kim Hà, 22/7/2021