Kêu gọi, đào tạo, nối tiếp sứ vụ
(07.07.2021 – Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên)
Lời Chúa: St 41,55-57 ; 42,5-7.17-24a (Năm Lẻ), Mt 10,1-7
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,1-7)
1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
Kêu gọi, đào tạo, nối tiếp sứ vụ
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu sử dụng các con người mà Chúa có ý định chọn gọi, đào tạo để cộng tác và nối tiếp sứ vụ của Người. Chúa đã chọn mười hai tông đồ tương ứng với mười hai chi tộc Israel xưa mà Thiên Chúa đã chọn làm dân riêng của Người. Mười hai con người có tên tuổi, có lai lịch rõ ràng. Họ không phải những bậc người thông minh tài giỏi xuất chúng hay giàu có. Họ cũng không phải lớp người dốt nát, thấp hèn…
nhưng là những người dân bình thường hiền lành chất phác làm ăn chăm chỉ. Chúa đã cho các ông cùng ăn cùng ở với Người để chứng kiến cách ăn nết ở của Người mà bắt chước. Để các ông thấy được chương trình, ý định yêu thương của Người trên mặt đất này, mà các ông sẽ là người kế tục sự nghiệp.
Hôm nay, Tin Mừng đã kể tên từng ông trong nhóm mười hai, “đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô”. Là người trần mắt thịt mà các ông lại được sai làm việc mầu nhiệm cao cả Thiên sai. Vì vậy các ông phải được có sức mạnh bởi trời mà hôm nay “Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Theo Chúa ba năm các ông được huấn luyện dần dần từ việc dễ đến việc khó. Được học những bài giáo lý bởi trời từ đơn sơ đến mầu nhiệm cao vời vượt lên trên mọi thói đời hèn kém. Từ chỗ chưa hề có lòng tha thứ yêu thương dám cả lòng “xin lửa từ trời” xuống thiêu đốt cái đám dân không chịu đón tiếp thầy trò mình. Như Phêrô không thể chấp nhận được việc Chúa sẽ lên Giêrusalem chịu chết (Mc 10,33), có ông còn giơ dao chém đứt tai kẻ đến bắt Thầy mình (Mt 26,51)…
Thế rồi hầu hết đã chạy tán loạn khi Thầy mình chịu chết trên đồi Canvê. Nhưng tình thương và quyền phép của Chúa cứu thế đã không chịu thua. Sau khi sống lại, Chúa đã thổi hơi ban sức mạnh Thánh Thần trên các ông. Trong ngày lễ Ngũ Tuần thì Thánh Thần Chúa đã ngự xuống ngập tràn trên các ông sức mạnh lạ kỳ. Hội thánh Chúa thành lập mà Người muốn trao cho các ông cầm đầu đã bước sang một trang sử mới. Các ông nhớ lại, hiểu biết những điều Chúa dạy chẳng còn biết sợ sệt điều chi ngoài Chúa, chẳng còn sức mạnh nào ngăn cản được các ông đem Tin Mừng đến muôn nơi. Thánh Phêrô đã đến Rôma chết theo thầy Giêsu của mình. Thánh Anrê đem Tin Mừng tới Tây Ban Nha, thánh Gioan đưa Đức Mẹ về Êphêsô Thổ Nhĩ Kỳ, thánh Tôma tới Ấn Độ… Tất cả đều tràn trề lòng tin yêu kính mến Thầy mình và đếu lấy mạng sống của mình làm chứng niềm tin yêu ấy. Sứ mạng của các ông đã viết nên trang sử chói lọi cho nhân loại đúng như lòng Chúa ước mong.
Giờ đây đức tin, lòng mến của các tông đồ (kinh tin kính), cách riêng là tông đồ trưởng Phêrô đã lưu truyền kế vị nguyên vẹn liên tục qua 265 vị giáo hoàng. Mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ phải bảo vệ và tiếp tục lưu truyền. Còn giáo hội Chúa với mấy nghìn Giám mục, mấy trăm nghìn linh mục, tu sĩ và hàng tỷ giáo dân, nhờ sức mạnh Chúa nâng đỡ, nhất định Hội thánh Chúa cũng làm được những điều Chúa mong muốn.
Lạy Chúa! con cảm tạ Chúa, cảm mến các tông đồ đã truyền lại cho chúng con đức tin lòng mến Chúa say sưa của các Ngài qua giáo hội và qua ông bà, cha mẹ chúng con. Con nguyện sống trung thành với đức tin và lòng mến ấy, để con cháu con được tiếp nhận nơi con cũng như con đã đước tiếp nhận nơi các đấng bậc, tiền nhân của con. Amen.
Gs. Ngọc Năng