18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4806: Các Thông Điệp Tình Yêu của Mẹ từ Medjugorje #173

03 Tháng Bảy 202112:41 CH(Xem: 646)

medu21CN 4806: Các Thông Điệp Tình Yêu của Mẹ từ Medjugorje #173

31. Hãy cầu nguyện thật nhiều. Mẹ ao ước các con thấm nhuần với lời cầu nguyện. (24/1/84)

32. Các con cần mạnh mẽ trong lời cầu nguyện. Mong các con cầu nguyện lâu dài trong suy niệm, và cầu nguyện một cách sốt sắng. (25/1/84)

33. Mẹ mong ước các con luôn sống sâu thẳm trong đời cầu nguyện. Mỗi buổi sáng, hãy đọc kinh Thánh hiến cho Mẫu tâm Mẹ Maria. Hãy đọc kinh ấy với gia đình. Mỗi sáng, đọc kinh Truyền Tin, đọc 5 Kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 Kinh sáng Danh để vinh danh cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh để cầu cho Đức Thánh Cha. Rồi đọc Kinh Tin Kính và Kinh Chúa Thánh Thần; và nếu có thể được, hãy cầu nguyện một phần của chuỗi Mân Côi. (27/1/84)

34. Hãy cầu nguyện. Không thể miễn trừ được, vì Chúa ban cho các con những ân sủng lớn nhất khi các con cầu nguyện. (30/1/84)

35. Tùy ý các con cầu nguyện, và Mẹ sẽ lo lắng tất cả những gì còn lại. Các con không thể tưởng tượng nổi Chúa đầy quyền năng như thế nào đâu. Do đó, hãy cầu nguyện! (3/2/84)

36. Khi Mẹ nói: “Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện,” Mẹ không nói rằng phải tăng số giờ cầu nguyện lên, nhưng là tăng lòng ao ước cầu nguyện, và hãy tiếp xúc với Chúa. Hãy đặt chính mình vĩnh viễn trong tình trạng thiêng liêng sâu lắng của lời cầu nguyện. (26/6/84)

37. Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con rằng hãy luôn cầu nguyện trước khi làm việc, và chấm dứt công việc với lời cầu nguyện. Nếu các con lãm như vậy, Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Thời đại này, các con không cầu nguyện nhiều mà làm việc nhiều: vì thế, hãy cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự yên nghỉ. (5/7/84)

38. Trong khi cầu nguyện, hãy từ bỏ chính mình cho Chúa. (9/8/84)


39. Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết rằng các con làm cho Mẹ vui lòng lần nữa và lần nữa bằng lời cầu nguyện của các con, nhưng cũng có những người trong giáo xứ không muốn cầu nguyện, và Trái tim Mẹ rất buồn. (4/10/84)


40. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện rất hữu ích cho các con bởi vì sau khi cầu nguyện, mọi sự đều rõ ràng. Cầu nguyện làm cho người ta biết hạnh phúc. Cầu nguyện còn dạy các con cách khóc. Cầu nguyện có thể dạy các con thăng hoa. Cầu nguyện không phải là chuyện đùa. Cầu nguyện là cuộc đối thoại với Chúa. (20/10/84)


41. Đừng tự hỏi mình tại sao Mẹ luôn mời gọi các con cầu nguyện. Các con hãy tăng thêm lời cầu nguyện để trở nên máng xối chuyển ơn cho người khác. (17/11/84)


42. Ngày giờ của các con sẽ không giống nhau tùy thuộc việc các con có cầu nguyện hay không. (1984)


43. Hãy kiên nhẫn và liên lỷ trong lời cầu nguyện. (14/1/85)


44. Mẹ không cần các con đọc Kinh Lạy Cha 100 lần hay 200 lần. Tốt hơn các con nên đọc một kinh Lạy Cha, nhưng với ước mong được gặp gỡ Chúa. (9/3/85)


45. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ khám phá một niềm vui lớn lao nhất và một con đường thoát khỏi những trường hợp tưởng chừng như bí lối. (28/3/85)


46. Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trái tim, và không phải là thói quen. (2/5/85)


47. Đôi khi, các lời cầu nguyện ồn ào đẩy Chúa Giêsu đi xa, bởi vì nếu người ta muốn chiến thắng với sức mạnh riêng của họ, thì nơi ấy không có chỗ cho Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ồn ào chỉ tốt khi nào đến từ trái tim. (3/5/85)


48. Những lời cầu nguyện đến từ trái tim thường hòa hợp với Chúa. (1985)


49. Hỡi các con thân mến, hãy để lời cầu nguyện là món ăn hàng ngày của các con, đặc biệt khi các con làm việc ngoài đồng mệt mỏi nhiều nên các con không thể cầu nguyện bằng trái tim.

Hãy cầu nguyện, và rồi các con sẽ vượt qua mọi sự mệt mỏi. Lời cầu nguyện sẽ trở nên niềm vui và chốn nghỉ ngơi của các con. (30/5/85)


50. Mỗi người cần phải chuẩn bị trước. Nếu còn mắc tội thì hãy nhổ rễ tội lỗi đi, nếu không thì người ấy không thể đi vào việc cầu nguyện được. Nếu có những mối bận tâm nào thì người ấy hãy trình lên Chúa. (3, 1985)


51. Các con thân mến, Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện một cách có ý thức. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ biết sự cao cả của Chúa. (28/11/85)


52. Các con thân mến, nếu các con cầu nguyện với trái tim thì trái tim băng đá của các người anh em sẽ tan chảy, và mọi trở ngại sẽ tan biến.
Sự hoán cải sẽ trở nên dễ dàng cho những ai muốn chấp nhận điều ấy. Đây là một hồng ân mà các con phải xin cho các anh em, qua lời cầu nguyện. (23/1/86)


53. Mỗi giây phút của lời cầu nguyện như một giọt sương buổi sáng làm tươi mát mỗi đóa hoa, đám cỏ và trái đất. Cũng giống vậy, lời cầu nguyện làm tươi mát mọi người. Khi một người mệt mỏi, người ấy sẽ được nghỉ ngơi; khi người ấy bị trở ngại, người ấy sẽ tìm lại sự bình an, được canh tân, và có thể lắng nghe Lời Chúa…Cám dỗ đến thường xuyên và sẽ làm cho người ấy yếu nhược, vậy họ cần cầu nguyện luôn mãi để có thêm năng lực của tình yêu và sự tươi mát. (27/1/86)

54. Các con thân mến, Mẹ nài nỉ các con hãy mở rộng chính mình để bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ trở nên nguồn vui. Nếu các con bắt đầu, các con sẽ không thấy chán vì các con sẽ cầu nguyện với niềm vui. (20/3/86)


55. Hãy cầu nguyện để được ơn yêu thương, ơn đức tin, ơn cầu nguyện, và ơn ăn chay. (17/4/86)


56. Các con thân mến, các con không thể hiểu được sự cao cả và giá trị lời cầu nguyện, nếu các con không nói như sau: “Bây giờ là thời gian để cầu nguyện; bây giờ không có điều gì quan trọng đối với tôi; không có ai quan trọng đối với tôi, ngoại trừ Chúa.” Các con thân mến, hãy thánh hiến bản thân các con cho việc cầu nguyện, với một tình yêu đặc biệt để rồi Chúa có thể ban ơn lành cho các con. (2/10/86)

57. Không với lời nói, nhưng qua lời cầu nguyện, các con sẽ nhận được những gì các con mong ước. (6/10/86)

58. Khi cầu nguyện, các con trở nên đẹp hơn, giống như các đóa hoa, sau cơn tuyết, phô bày tất cả vẻ đẹp của chúng, với các màu sắc đẹp không thể diễn tả được. Các con thân mến, sau khi cầu nguyện, trước Nhan Thánh Chúa, các con sẽ tỏ cho Chúa những gì đẹp đẽ. Điều này làm đẹp lòng Chúa.
Bởi đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện và mở rộng nội tâm các con cho Chúa để Ngài có thể làm cho con trở nên một đóa hoa đẹp đẽ và hài hòa nơi Thiên đàng. (18/12/86)

59. Các lời cầu nguyện của các con làm cho Mẹ cảm động nhiều, đặc biệt là những chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày của các con. (1987)


60. Vì thế, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện và qua lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được một niềm vui mới. (25/2/87)


61. Các con biết rằng nếu không cầu nguyện thì không thể hiểu được những gì Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con. (25/4/87)


62. Hãy tiếp tục cầu nguyện dù cho có trở ngại, và các con sẽ hiểu được Thánh Ý của Chúa Cha và tình yêu của Ngài. (16/5/87)


63. Hãy tạo cho trái tim các con một lời cầu nguyện thường xuyên, bởi vì chỉ bằng cách ấy, các con sẽ có thể chuẩn bị trở nên máng xối chuyển ơn lành. (11/7/87)


64. Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu nhân loại. (30/7/87)


65. Hãy để lời cầu nguyện là đời sống của các con. Hỡi các con, hãy dâng thời giờ của các con chỉ dành cho Chúa Giêsu và Ngài sẽ ban cho các con mọi sự mà con tìm kiếm. Ngài sẽ tỏ lộ chính Ngài cho con một cách sung mãn. (25/9/87)


66. Hãy cầu nguyện, bởi vì trong lời cầu nguyện, mỗi người các con sẽ có thể nhận được tình yêu trọn vẹn. (25/10/87)


67. Các con thân mến, Satan rất mạnh mẽ! Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy dâng hiến các lời cầu nguyện cho những ai đang ở dưới tầm ảnh hưởng của hắn, để họ được cứu rỗi. Hãy làm chứng nhân bằng đời sống của các con.
Hãy hy sinh cuộc sống để cứu rỗi thế giới. Do đó, hỡi các con thân mến, đừng sợ. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể gây thương tích cho các con, dù chỉ một chút thôi, bởi vì các con là con của Chúa,
và Ngài đang chăm sóc cho các con. Hãy cầu nguyện, và hãy cầm chuỗi tràng hạt trong tay như một dấu hiệu để Satan biết rằng các con thuộc về Me. (25/2/88)


68. Bây giờ, hãy cầu nguyện cho những ai nguyền rủa Danh Thánh Chúa. (11/4/88)

69. Đừng cầu nguyện với môi miệng, nhưng hãy cầu với trái tim. Bằng cách ấy, cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng! (4/7/88)

70. Chúa đang ban tặng chính Ngài cho các con. Nhưng Ngài muốn các con đáp lời Ngài một cách tự nguyện. Do đó, hỡi các con, hãy để dành một thời điểm trong ngày khi các con có thể cầu nguyện trong bình an, khiêm nhường, và gặp gỡ Chúa, Đấng Tạo Hóa. (25/11/88)

71. Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, và thẳng thắn xin Mẹ các ơn lành. Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa. (19/1/89)

72. Các con thân mến, đây là thời kỳ hồng ân. Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt và đổi mới bản thân qua lời cầu nguyện. Hãy xây dựng phần tâm linh của mình. Sự sửa sai này kéo dài cho đến cuối cuộc đời các con. (27/3/89)

73. Hãy cầu nguyện, bởi vì các con ở dưới một sự cám dỗ và nguy hiểm lớn lao; thế gian và vật chất dẫn các con đến sự nô lệ. Satan đang tích cực trong kế hoạch này. Mẹ muốn giúp các con qua lời cầu nguyện. (25/6/89)

74. Qua lời cầu nguyện, các con giàu hơn trong lòng thương xót Chúa. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy để lời cầu nguyện là ánh sáng cho mỗi người các con.

Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để những ai xa cách Chúa sẽ có thể được hoán cải. Rồi thì trái tim của chúng ta giàu hơn bởi Chúa sẽ hiển trị trong trái tim của tất cả mọi người. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy để cho các lời cầu nguyện thống trị toàn thế giới. (25/8/89)

75. Đặc biệt tối nay, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy dâng lên Mẹ những vấn đề và khó khăn của các con để các con có thể cầu nguyện với tự do và niềm vui hơn, và như thế, lời cầu nguyện của các con trở nên lời cầu nguyện từ trái tim. (11/5/90)


76. Mẹ không muốn các con nói về cầu nguyện, nhưng Mẹ muốn các con hãy cầu nguyện. Hãy để ngày của các con tràn đầy lời cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa về cuộc sống Chúa ban và những gì các con có. (25/4/91)


77. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, bởi vì Satan muốn hủy diệt một chút bình an mà các con có. (25/6/92)


78. Chỉ bằng lời cầu nguyện mà chúng ta có thể đánh bại ma quỷ và bảo vệ tất cả những gì mà Satan muốn phá hoại trong cuộc sống của các con. (25/2/94)


79. Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện các con không gần bên Mẹ, cũng không gần Chúa Thánh Linh, vì chính Ngài hướng dẫn các con trên con đường thánh thiện. (25/7/94)


80. Các con thân mến, Mẹ muốn trong thời gian này các con hãy tìm một góc nhà để cầu nguyện cá nhân. Mẹ muốn hướng dẫn các con cầu nguyện với trái tim.
Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ hiểu được rằng đời sống của mình trống vắng nếu không cầu nguyện. Các con sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống mình khi khám phá Chúa trong lời cầu nguyện. (25/7/97)


81. Hôm nay, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con, qua lời cầu nguyện, hãy ở với Chúa Giêsu, để rồi từ cảm nghiệm của việc cầu nguyện, các con có thể khám phá ra vẻ đẹp các tạo vật của Chúa.
Các con không thể nói hay làm chứng về cầu nguyện nếu không cầu nguyện. Đó là lý do vì sao trong sự im lặng của trái tim, hãy ở với Chúa Giêsu để Ngài có thể thay đổi và biến cải các con với tình yêu của Ngài. (25/7/98)


82. Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy đến gần với Mẹ hơn qua lời cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ thương yêu các con, và Mẹ muốn mỗi người các con được cứu rỗi và ở với Mẹ trên Thiên Đàng. (25/8/98)


83. Hỡi các con nhỏ bé, một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại với Chúa, cho những kẻ đâm vào Mẫu Tâm của Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ với những lưỡi gươm của hận thù và phỉ báng hàng ngày. Hỡi các con nhỏ bé, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những ai không muốn biết đến tình yêu của Chúa, dù khi họ ở trong giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hoán cải để giáo hội có thể sống lại trong tình yêu. (25/3/99)


84. Nếu các con muốn yêu thương, hãy cầu nguyện cho các anh chi em. Bây giờ, nhiều người cần rất các lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và trở nên gương sáng cho người khác bởi vì qua các con, Mẹ muốn hướng dẫn người ta đến với ánh sáng.


85. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện mà không ngưng nghỉ. Nếu các con cầu nguyện, các con sẽ gần Chúa hơn và Ngài sẽ hướng dẫn các con trên con đường hòa bình và cứu độ. (25/1/2000)


86. Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho những ai không biết đến tình yêu của Chúa, và hãy làm chứng bằng đời sống các con để họ có thể tìm biết Chúa và tình yêu vô biên của Ngài. (25/2/2000)


87. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện không ngưng nghỉ, cho đến khi lời cầu nguyện trở nên niềm vui của các con. (25/3/2000)


88. Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, con đặt Chúa trên hết mọi sự. (25/11/2000)


89. Đây là thời kỳ ân huệ. Do đó, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho đến khi các con hiểu được tình yêu của Chúa dành cho mỗi người các con. (25/2/2001)


90. Hỡi các con nhỏ bé, lời cầu nguyện làm được phép lạ. (25/4/2001)


91. Lời cầu nguyện cộng đồng cần thiết trong mọi giáo xứ. (11/4/82)


92. Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống chảy ra từ trái tim các con. Nếu các con cầu nguyện với sức mạnh, nếu các con cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được ơn lành từ nguồn sống này, và nhóm cầu nguyện của các con sẽ được kiện cường. (24/10/83)


93. Hãy đổi mới cách cầu nguyện trong gia đình các con và thành lập các nhóm cầu nguyện. Bằng cách ấy, các con sẽ cảm nghiệm niềm vui trong lời cầu nguyện và sự liên kết. Những ai cầu nguyện và là thành viên của các nhóm thì hãy mở tâm hồn ra cho Thánh ý Chúa
và trở nên những chứng nhân vui tươi của tình yêu Chúa. (25/9/2000)


94. Thông Điệp Ngày 25/10/2008

"Các con thân mến! Một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ để qua lời cầu nguyện của các con, các con có thể chận đứng chương trình của Satan dành cho thế giới này, nghĩa là làm cho thế giới xa rời Thiên Chúa mỗi ngày, và đặt hắn vào chỗ của Thiên Chúa, cùng hủy diệt những gì đẹp đẽ và tốt lành trong các linh hồn của mỗi các con.

Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy trang bị cho chính mình bằng lời cầu nguyện và ăn chay để các con có thể hiểu được Thiên Chúa thương yêu các con nhiều chừng nào, và để các con có thể thi hành Thánh Ý Chúa. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."

ĐỨC MẸ MEDJUGORJE NHẮC ĐẾN SATAN TRONG THÔNG ĐIỆP NÀY.

Kim Hà, 18/10/07-2021