18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4800: HÃY SẴN SÀNG #169

27 Tháng Sáu 20216:11 CH(Xem: 684)

mmduCN 4800: CÁC CON HÃY SẴN SÀNG #169

Nguồn: Mysticpost

“Các con hãy sẵn sàng! Một lần nữa, Mẹ cảnh cảo các con. Hãy giúp đỡ Mẹ và Chúa Thánh Thần để biến đổi bộ mặt thế giới."


Cô thị nhân Mirjana nói:


“Khi Đức Mẹ đến thì đối với tôi, không còn gì ở chung quanh tôi nữa. Tôi chìm đắm trong bầu trời mầu xanh và tôi nhìn thấy Mẹ trong y phục mầu xám mà Mẹ thường hay mặc. Mẹ không buồn nhưng bình thường. Đức Mẹ nói:


“Các con thân mến, như chưa bao giờ, Mẹ rất cần những lời cầu nguyện của các con. Chưa bao giờ như bây giờ, Mẹ xin các con hãy cầm tràng hạt trong tay. Hãy nắm thật chặt. Mẹ cầu nguyện với Chúa Cha rất nhiều cho các con. Mẹ cám ơn các con bởi vì các con đến rất đông và các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."

Khi nghe lời Mẹ kêu gọi cách tha thiết, tôi nói thay cho mọi người rằng: "Vâng thưa Mẹ, chúng con sẽ làm điều ấy!"

Khi thấy cô thị nhân Mirjana khóc sau khi được Đức Mẹ hiện ra, người ta bèn hỏi cô ấy thì cô Mirjana giải thích rằng: Khi Mẹ biến đi, cô ấy cảm thấy giống như một đứa con gái bị bỏ rơi. Vì thế cô ấy khóc chứ không phải vì cô ấy nghe những tin không tốt.


Đức Mẹ Medjugorje ban thông điệp ngày 2/5/2012 qua cô thị nhân Mirjana:

“Các con thân mến! Với tình yêu của người Mẹ, Mẹ van nài các con hãy cho Mẹ đôi tay của các con. Hãy cho phép Mẹ dẫn dắt các con. Là một người Mẹ, Mẹ ao ước muốn cứu các con khỏi sự bất ổn, thất vọng và cuộc lưu đầy vĩnh viễn. Con của Mẹ, bằng cái chết của Ngài trên thánh giá, đã chứng tỏ rằng Ngài yêu thương các con nhiều như thế nào. Ngài đã hy sinh chính mình vì lợi ích của các con và vì tội lỗi của các con. Xin đừng từ chối sự hy sinh của Ngài và xin đừng tiếp tục làm cho sự thống khổ của Ngài tái diễn khi các con phạm tội. Xin các con đừng đóng cánh cửa Thiên Đàng cho chính mình.
Hỡi các con của Mẹ, đừng lãng phí thời giờ. Không có gì quan trọng bằng cách hãy hiệp nhất với Con của Mẹ."

"Mẹ sẽ giúp đỡ các con bởi vì Cha Thiên Đàng đã gửi Mẹ đến đây, để rồi cùng nhau, chúng ta có thể chỉ đường ơn phúc và cứu rỗi cho tất cả những ai không biết Chúa. Xin các con đừng cứng lòng. Hãy tin tưởng Mẹ và thờ phượng Chúa Giêsu Con Mẹ. Hỡi các con, các con không thể không có các vị chủ chiên. Mong các con cầu nguyện cho các ngài mỗi ngày. Cám ơn các con."

Đức Mẹ Medjugorje ban thông điệp ngày 2/4/2013 qua cô thị nhân Mirjana:

“Các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi các con hãy hiệp nhất làm một với Con của Mẹ trong tinh thần. Mẹ đang kêu gọi các con qua lời cầu nguyện, và
qua các Thánh Lễ khi mà Con của Mẹ hiệp thông chính Ngài với các con một cách đặc biệt. Xin hãy cố gắng trở nên giống Ngài, các con có thể luôn luôn sẵn sàng thi hành Thánh Ý Chúa mà không tìm thoả mãn ý riêng của các con. Hỡi các con, bởi vì theo như Thánh Ý Chúa thì các con hiện hữu, và không có Thánh Ý Chúa thì các con là hư vô."

"Là một người Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy nói về vinh quang của Chúa bằng cuộc đời các con bởi vì bằng cách ấy, các con cũng sẽ vinh danh bản thân theo Thánh Ý Chúa. Hãy tỏ ra khiêm nhường và hãy yêu thương anh em và mọi người. Qua sự khiêm nhường và tình yêu ấy, Con của Mẹ cứu các con và mở đường cho các con đến với Chúa Cha. Mẹ van nài các con hãy mở đường đến với Chúa Cha cho tất cả những ai chưa biết Ngài và chưa mở trái tim cho tình yêu của Ngài. Bằng cuộc đời các con, hãy mở đường cho tất cả những ai còn lang thang đi tìm chân lý."

"Hỡi các con, xin hãy là các tông đồ sống một cuộc sống không vô ích. Xin đừng quên rằng các con sẽ đến trước Toà Chúa Cha và thưa với Ngài về mình.
Hãy sẵn sàng! Một lần nữa, Mẹ cảnh cáo các con rằng hãy luôn cầu nguyện cho những người mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã chọn. Đôi bàn tay của họ đã được Chúa chúc phúc và Ngài đã ban họ cho các con như một hồng ân. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho các vị chủ chiên của các con. Cám ơn các con."


Kim Hà, 27/6/2021