22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 21)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 60)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 39)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

ÁO CHOÀNG ĐỨC MẸ GUADALUPE

22 Tháng Sáu 202111:48 SA(Xem: 523)
scapularÁO CHOÀNG ĐỨC MẸ GUADALUPE

Xin Chúa ban phép lành cho anh chị em luôn luôn. Tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho trẻ em và giới trẻ. Điều này có trong một thông điệp.
Chúa Kitô Vua nói rằng chúng ta phải bắt đầu cầu nguyện nhiều cho trẻ em và cho giới trẻ. Vì giới trẻ không được bảo vệ, và lý do là vì các em luôn luôn dành thời gian trên điện thoại di động.

Các em không muốn cầu nguyện nên Chúa nói rằng khi cuộc Cảnh Báo tới nhiều em sẽ đau đớn vô cùng. Nên từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu cầu nguyện cho chúng. Việc cầu nguyện này phải được làm như thế nào?

Chúng ta phải cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa cách riêng là Đức Chúa Cha:

Đặt các em dưới Áo Choàng của Đức Trinh Nữ Maria cũng như đặt chúng vào trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Thông điệp nói rằng một số em sẽ được đặt dưới áo choàng và một số em sẽ được ẩn giấu trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, vì mỗi em có một sứ mạng khác nhau.

Như thế chúng ta có thể hiểu là khi chúng được ẩn giấu trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria thì có cái gì đó đặc biệt và khác biệt. Khi các em được đặt được dưới Áo Choàng Mẹ thì mỗi em sẽ được bảo vệ. Xin đừng quên vì chúng ta đều có con.

Chúng ta phải bắt đầu làm việc này và khuyên người khác cũng làm như vậy vì đây là một thông điệp khẩn cấp. Xin cầu cho tất cả giới trẻ trên thế giới đừng nói rằng tôi chỉ cầu nguyện cho con của tôi.

Chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả trẻ em trên thế giới, tất cả giới trẻ trên thế giới. Vì chúng ta nhớ rằng chúng ta sống theo Thánh ý Chúa bao gồm tất cả chúng ta, không chỉ có một mình gia đình của chúng ta.

Vậy hãy cố gắng cầu nguyện từ trái tim từ hai điều là đặt chúng dưới Áo Choàng của Đức Mẹ và dặt chúng vào nơi ẩn náu trong cung lòng Đức Mẹ.
Từ bây giờ hãy đặt chúng dưới (sự bảo vệ) của chuỗi kinh Mân Côi, Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót của Chúa tất cả những kinh nguyện mà chúng ta có thể làm.

Điều đó thật quan trọng. Thông Điệp cũng nói rằng giới trẻ nên cầu nguyện trong khi mặc Áo Choàng của Đức Trinh Nữ Maria vì chúng đang bị nhiều ma quỷ tấn công.

Nhân đây tôi cũng muốn nói cho anh chị em biết là trước đây tôi không làm nhiều về Áo Choàng mà Mẹ yêu dấu của chúng ta gởi tới và sự bảo vệ của Mẹ.

Vậy, tôi sẽ bắt đầu mô tả những gì mà Áo Choàng có. Áo Choàng có nhiều biểu tượng. Mỗi bên đều có Ba Trái Tim của Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu, dấu Alpha và Omega biểu tượng của Đức Chúa Cha, Thánh Giá với Vương Miện Vàng trên đó trượng trưng cho Thánh Giá nơi Chúa Giêsu chịu chết mang lại ơn sủng và sự sống cho chúng ta, có Chúa Thánh Thần, và hoa hồng ở mỗi cạnh áo, Bảy Bí Tích trong đạo Công Giáo, Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, chính giữa là ảnh Đức Mẹ Guadalupe, xung quanh Mẹ có một số hoa hồng trắng, trong mỗi hoa hồng có ghi tên mười hai (12) chi tộc của Israel.
Vậy mỗi lần chúng ta cầu nguyện với Áo Choàng này là chúng ta cầu nguyện dưới sự bảo vệ của tất cả những biểu tượng đó.

Vì thế Đức Trinh Nữ Maria phán rằng khi chúng ta được bao phủ bởi Áo Choàng này.

Áo Choàng sẽ khử trừ sự dữ và chúng ta được trở nên ‘tàng hình’ đối với ma quỷ. Điều rất quan trọng mà tôi đã cảm nghiệm giống như là được bao bọc ở một nơi chốn ấm cúng.

Khi có Áo Choàng anh chị em sẽ nghiệm thấy điều đặc biệt đó. Nó giống như là chúng ta không cảm thấy sợ bất cứ thứ gì cả. Trong nhiều năm tôi hay gặp ác mộng, nhưng bây giờ tôi không còn gặp nhiều ác mộng nữa.

Khi tôi thức dậy nửa đêm, tôi đọc kinh và choàng áo vào và tôi cảm thấy rất bình tĩnh, không sợ hãi, tôi không ngủ lại được và đến computer để hoàn tất một số việc.

Và khi làm việc trên computer, đôi khi tôi thấy phím bấm bị lộn xộn và những chữ hiện ra không như ý muốn. Những khi đó, tôi cầu nguyện với Áo Choàng và tôi thấy bình an (comfortable). Chúng ta cảm nhận được điều này và cũng có chứng từ của những người ở đây, Bolivia.
Có một cô phải tiêm chủng để không bị mất việc làm. Cô vào nhóm cầu nguyện và xin mọi người giúp vì cô có cảm giác như mình đang chết. Cô nghe thấy tiếng động trong đầu và không thể suy nghĩ thẳng thắn được.

Cô cảm thấy rất tệ. Có một người đem Áo Choàng đến cho cô.

Cô hỏi, ‘ Bạn làm gì thế?’
Người ấy trả lời, ‘Tôi chỉ choàng áo cho chị.’

Khi Áo Choàng được đặt lên đầu, và trên thân thể cô ấy. Cô nói rằng cô cảm thấy rất bình an trong nội tâm và mọi sự đều tốt đẹp.

Tất cả những triệu chứng trước đây biến mất hết. Như thế, khoát Áo Choàng có thể thoát khỏi những tình huống như vậy, có thể chữa lành những phản ứng phụ.

Khi nói chuyện với John Leary, ông nói rằng khi nhận mũi tiêm Covid thì bên trong chúng ta có ma quỷ vì thế mà người ta có những triệu chứng xấu, một số người nổi điên.

Tôi nghe một Giám Mục nói rằng thuốc chủng sẽ hủy diệt tế bào máu, hồng cầu và bạch cầu sẽ vỡ ra vì thế mà người ta thấy tuyệt vọng, hoảng sợ…
Sự Thánh Thiện của Áo Choàng này là một Thánh Tích tuyệt vời chữa lành cho người ta. Tôi không biết diễn tả ra sao khi mà người ta được chữa lành bỏi Áo Choàng.

Chúng ta sẽ chờ để nghe thêm chứng từ của nhiều người nữa. Trong trường hợp vừa rồi thì một người bất đắc dĩ phải tiêm chủng đã được cứu chữa một cách phi thường.

Thông điệp nói rằng chúng ta không chỉ trở nên vô hình (invisible) theo tính cách thiêng liêng đối với kẻ thù nhưng còn vô hình cả về thể lý.

Vậy anh chị em có thể nghĩ tới lúc phải đi lánh nạn khi tình hình trở nên tệ hại như nhiều tiên tri đã nói về thời bách hại.
Chúng ta có thể dùng Áo Choàng này để được tàng hình về tinh thần và thể xác. Vậy tôi hy vọng anh chị em hiểu được tất cả những gì mà chúng ta có thể có được nhờ việc xử dụng Áo Choàng này.

Nếu chúng ta có một Áo Choàng cho cả gia đình. Thì sau mỗi lần một người trong gia đình xử dụng Áo Choàng đó, Áo Choàng sẽ giữ lại năng lượng (thần khí) xấu nếu người đó phạm nhiều tội.

Nên sau mỗi khi xử dụng Áo Choàng cần được rảy Nước Thánh Trừ Quỷ. Giới trẻ cần bắt đầu xử dụng Áo Choàng để cầu nguyện vì Áo Choàng giúp bảo vệ họ rất nhiều. Khi cầu nguyện xin anh chị em đặt tất cả giới trẻ trên thế giới dưới Áo Choàng của Đức Mẹ và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em trong sứ mạng này.

ST
No photo description available.
svg%3e
Kim Ha