CN 4756: Kỷ niệm 40 năm Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje #132
Nguồn: Medjugorje.com
Ngày 17/4/2021, người sáng lập hội Caritas ở Birmingham,thuộc tiểu bang Alabama, thường được gọi là Friend of Medjugorje, đã bị bịnh tim cấp tinh. Ông đã qua một cuộc giải phẫu vào ngày 20/4/2021. Ngày 7/5/2021, ông ấy kêu gọi cộng đoàn của ông cùng tĩnh tâm và chia sẻ ý nghĩa của các thông điệp của Đức Mẹ trong quá khứ. Ông nói về 3 điều để chuẩn bị chúng ta cho ngày kỷ niệm 40 năm Đức Mẹ hiện ra.
"Tôi đã nghiên cứu các thông điệp của Đức Mẹ trong 6 tháng vừa qua. Tôi muốn phân tích về những gì mà Mẹ nói để biết được tầm quan trọng của thông điệp Mẹ. Mẹ không tiết lộ những gì mà Chúa nói, trừ ra những ai đang tìm kiếm, ăn chay, cầu nguyện và những ai đang nhìn ngắm. Mẹ bảo chúng ta hãy lắng nghe Lời Mẹ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một số đông những người lắng nghe và đọc các thông điệp Medjugorje nhưng không thay đổi cuộc sống của họ.
Chúng ta sắp bước vào ngày 24/6/2021 và 25/6/2021, để kỷ niệm 40 năm ngày Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Mẹ đã và đang nói những điều quan trọng đối với chúng ta. Ngày 25/12/2020, Đức Mẹ nói:
“…Các con đừng cho phép đức tin và niềm cậy trông của mình về tương lai mà bị lụi tắt…”
Điều mà Mẹ nói là chúng ta sẽ chịu thử thách, và đến một giai đoạn thử thách nặng nề. Những gì mà chúng ta sắp cảm nghiệm, những gì mà thế giới sắp cảm nghiệm, có cả tỷ người sẽ mất đức tin và niềm hy vọng.
Đối với tôi thì những gì mà Đức Mẹ nói là những gì đang tới rất xẩu, tối tăm và thất vọng. Người ta sẽ mất đức tin và mọi sự sẽ thay đổi. Với những gì đến thì Đức Mẹ không thiếu một lời nào. Đức Mẹ đã báo cho chúng ta trong 6 tháng vừa qua là có một điều gì sắp đến. Mẹ cảnh báo về tương lai của chúng ta:
“…Các con đừng cho phép đức tin và niềm cậy trông của mình vào tương lai mà bị lụi tắt…”
Tại sao?
“…Vì các con được chọn để làm chứng cho niềm hy vọng trong mỗi tình huống..."
Mẹ nói rằng sẽ có hy vọng cho một tương lai tốt hơn. Chúng ta sẽ là chứng nhân cho niềm hy vọng trong những trường hợp đau buồn. Tất cả chúng ta sẽ là những người đem hy vọng đến mọi người qua chứng từ của mình.
Mẹ nói: “…Đó là lý do tại sao Mẹ ở đây.”
Ngày 25/1/2021 thì biết rằng tháng ấy bắt đầu cho cuộc thử thách và sẽ dẫn đến kỷ niệm 40 năm ngày Mẹ hiện ra, Mẹ bảo:
“…Đây là thời kỳ thức tỉnh và sinh sôi. Hãy vui mừng vì mình là người chuyên chở bình an và tình yêu và sẽ tốt cho các con trên trái đất..."
Đó có phải là lời cảnh báo của Mẹ không? Chúng ta hãy sẵn sàng, chuẩn bị bởi vì mọi sự sắp đến. Sẽ không dễ dàng gì. Không dễ cho nhiều người, ngay cả cho những ai đi theo Mẹ nếu như họ không nghiêm chỉnh, hay nếu họ không tìm kiếm, không suy nghĩ, không cầu nguyện và không ăn chay.
Ngày 25/2/2021 Mẹ nói:
“…Làm chứng cho niềm hy vọng. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ lập lại cho các con rằng với lời cầu nguyện và ăn chay, ngay cả các cuộc chiến tranh cũng bị dập tắt."
Trong 5 tháng trước đây, Mẹ đã nói với chúng ta rằng: Qua ăn chay và cầu nguyện, các cuộc chiến tranh có thể bị dập tắt. Mẹ đã từng nói như thế cách đây 15 năm rồi. Nhưng thông điệp này tiếp tục vi Mẹ đang nói đến thời điểm này:
“…Hãy sống thời điểm hồng ân này với đức tin…”
Đức tin là chìa khoá để sống còn và sống qua những gì mà Đức Mẹ đã cảnh báo.
“…Hãy sống thời điểm hồng ân trong đức tin và với đức tin. Và Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ không rời bỏ một người con nào trong sự bất an nếu các con chạy đến cầu xin với Mẹ..."
Vậy đối với những anh em Tin Lành và những ai ở trong các tín ngưỡng khác thì sao? Còn những ai biết Đức Mẹ nhưng từ chối Mẹ thì sao? Còn những ai không thèm nghe các thông điệp của Mẹ vì họ bận rộn với những chuyện khác thì ra sao?
“…Mẹ cầu bầu cho các con trước Toà Thiên Chúa Tối Cao, và Mẹ cầu nguyện cho nền hoà bình..."
Và: “…Và cho niềm hy vọng ở tương lai..."
Nếu những biến cố mà Mẹ nói đến không khó khăn và đầy thử thách thì Mẹ đã không cầu nguyện cho có niềm hy vọng trong tương lai.
Ngày 25/3/2021, Đức Mẹ nói:
“…Hôm nay, Mẹ ở với các con và nói cho các con biết rằng: Hỡi các con nhỏ bé, ai cầu nguyện thì không sợ tương lai và không mất niềm hy vọng..."
Đức Mẹ đang nói về tương lai và bảo chúng ta rằng đừng sợ mất niềm trông cậy. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều sự thất vọng, nản chí trong trái tim của con người. Đức Mẹ nói thêm rằng:
“…Ma quỷ muốn sự bất an và chiến tranh, hắn muốn lấp đầy trái tim các con với sự sợ hãi về tương lai, nhưng tương lai là của Chúa..."
Vậy chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện và ăn chay nhé. Hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã.
Ăn chay trong lòng là từ bỏ bớt những thú vui trần gian và cầu nguyện liên lỉ bằng những chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thương Xót để xin cho Mẫu Tâm Mẹ Maria sớm Toàn Thắng. Amen.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 12/6/2021 (Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)