18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4730: Một Người Trẻ Được Ơn Thị Kiến Tại Medu #113

04 Tháng Sáu 20211:20 SA(Xem: 624)

fr-jozo-catholic-tourCN 4730: Một Người Trẻ Được Ơn Thị Kiến Tại Medu #113

Cô Trâm Cao là một trong những người trẻ nhất của nhóm hành hương. Lúc trước, khi cùng đi hành hương với chúng tôi ở Guadalupe, Mexico, cô Trâm rất ít nói và âm thầm. Vậy mà lần này, cô được ơn đặc biệt nên cô nói rất nhiều. Cô Trâm cho biết là cô đã đi hành hương nhiều nơi như Lộ Đức, Fatima, Guadalupe…

Nhưng nơi linh địa Medjugorje thì cô cảm thấy đây là nơi mà chính Đức Mẹ Maria đang hiện diện sống động, vì không khí bình an, mọi người sốt sắng cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.

Trước khi kể về các thị kiến mà Chúa ban cho cô Trâm, chúng tôi xin nói về ơn thị kiến. Đó là ơn do Thần Khí Chúa ban cho:

“Vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh.” (1Cr. 14: 12)

-Đó có thể là những giấc mơ như việc Chúa đã gửi thiên thần đến báo mộng cho thánh Giuse để đón Mẹ Maria về làm vợ, hay khi thiên thần báo mộng để thánh Giuse đem Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Nhi trốn sang Ai Cập.

-Đó có thể là những gì mà mắt trần của mình thấy rõ như các hình ảnh sống động hữu hình.

-Đó cũng có thể là những gì mà mình được thấy bắng con mắt tâm linh, khi nhắm mắt cầu nguyện. Đây cũng là điều xẩy ra cho cô Trâm.

Như thế, Chúa ban cho ai đó một ơn gì đặc biệt là để phục vụ cộng đoàn và xây dựng Hội thánh. Chúa muồn dùng cô Trâm để cho mọi người biết rằng Chúa thương nhóm và muốn nhóm biết về tình yêu của Chúa.

1. Được Thị Kiến Trước Những Gì Sẽ Thấy:

Khi cả nhóm họp lại để giới thiệu tên tuổi và gia cảnh của nhau. Cô Trâm chia sẻ rằng:

“Trước khi đi hành hương Medjugorje được 1 tuần lễ thì mỗi khi em cầu nguyện thì Chúa ban cho em được thấy các thị kiến hiện ra rõ ràng, dù khi em nhắm mắt. Lúc xe của nhóm đi tới những con đường ngoằn nghèo trên đồi. Em sợ xe rớt xuống vực thẳm nên em nhắm mắt lại và cầu nguyện. Bỗng dưng, em được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra, theo hình dáng Đức Mẹ Medjugorje. Tay Mẹ giơ ra, Mẹ đứng trên cao, nơi những tảng đá trắng có cây xanh ở chung quanh.

Mẹ đi gần đến bên xe bus của nhóm mình và nhìn xuống chúng ta một cách âu yếm. Sau đó, em đã được thấy cảnh đẹp y như trong thị kiến.

Em cũng đã được thị kiến thấy một cây thánh giá màu trắng, có nhiều tầng cấp cũng mầu trắng. Em có hỏi một nữ tu cùng dạy giáo lý với em xem sơ ấy có biết về cây thánh giá đó không? Sơ bảo là sơ không biết. Khi đến đây, và được dẫn leo núi Krizevac, em giật mình khi thấy cây thánh giá màu trằng đứng sừng sững trước mắt em. Ôi, Chúa thật tuyệt diệu. Chúa chỉ cho em trước mọi sự. Tạ ơn Chúa.”

2. Luồng Ánh Sáng Chan Hòa Rớt Trên Những Người Leo Núi:


-Sau đó, mỗi ngày, cô Trâm đều được thấy thị kiến mà Chúa dành cho nhóm. Khi cả nhóm cùng leo núi Krizevac hay đồi Hiện ra Podbrdo, thì cô thấy những luồng ánh sáng đổ xuống chan hòa trên những khách hành hương. Ánh sáng nhảy múa và rực rỡ muôn màu. Lời kể của cô Trâm như tạo thêm sinh lực và niềm vui cho nhóm.

Vì thế, một người trong nhóm là bà Anh, dù rằng chân bà rất yếu, làm cho bà đi không vững. Thế mà bà đã một mình lên đến đỉnh đồi Hiện Ra. Khi bà lò dò đến nơi, cả nhóm giật mình vì không thể ngờ được bà leo lên đồi một mình. Hôm ấy, bà Anh được thấy tượng Đức Mẹ Maria mỉm cười ba lần và nháy mắt với bà. Ba sung sướng chia sẻ cảm nghiệm và tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.

3. Thánh Tâm Chúa, Ánh Sáng Và Các Linh Hồn Chờ Đợi:


Nhóm chúng tôi đến nghĩa địa để thăm mộ của hai linh mục thánh thiện: 

1) Cha Krizan Galic, vị thánh tử đạo: (1870-1944). Ngài bị Cộng Sản chặt đầu ngay tại nhà xứ. Máu của Ngài chảy lênh láng trên sàn nhà mà không thể chùi sạnh được. Mộ của ngài được chôn sau nhà thờ.

2)Cha Slavko Barbaric: (1946-2000), một vị linh mục tài giỏi và thánh thiện. Ngài nói được 7, 8 ngôn ngữ khác nhau. Ngài xuất bản khoảng trên 30 tác phẩm. Đa số sách của ngài nói về việc cầu nguyện bằng trái tim và ăn chay cũng bằng trái tim. Ngài chết vì bị nhồi máu cơ tim, khi ngài đưa giáo dân trèo núi, cùng đi đàng thánh giá để cầu nguyện cho toàn thế giới. Nơi ngài chết gần chặng đàng thánh giá thứ 14. Đó là cái chết đẹp đẽ nhất và vinh dự nhất vì ngài được chết ngay trên núi thánh, khi đang cầu nguyện.

Chúng tôi rất sốt sắng cầu nguyện trước mộ của hai vị thánh. Sau đó, khi về nhà rồi thi cô Trâm nói rằng lúc cả nhóm đọc kinh Tin Kính nơi hai ngôi mộ của hai cha thì cô thị kiến Thánh Tâm Chúa Giêsu cháy sáng rực rỡ. Nghe như vậy, hôm sau, chúng tôi lại ra thăm mộ để đọc kinh Lòng Thương Xót. Lần này, cô Trâm thấy nhiều luồng ánh sáng chói lọi rọi xuống. Cô thấy rất nhiều người mặc áo trắng ngồi hướng về luồng ánh sáng. Có lẽ đó là hình ảnh các linh hồn đang mong chờ được giải thoát khỏi luyện ngục. Từ đó, chúng tôi thường mua nến ra thắp và cầu nguyện sốt sắng trước mộ của hai cha.

4. Hình Ảnh Em Bé Áo Trắng Được Mẹ Đội Vòng Hoa Trên Đầu:

Khi vào nhà thờ, cô Trâm thường thấy hình ảnh một cô bé chừng 7, 8 tuổi, tóc quăn ngắn, mặc áo đầm trắng và được Đức Mẹ Maria âu yếm đội cho em một vòng hoa đẹp. Cô cứ thắc mắc vì không biết ý nghĩa của hình ảnh ấy. Và thị kiến này cứ xuất hiện với cô ít nhất là hai lần. Có thể đó là hình ảnh mà Mẹ ban cho những ai muốn vào nước Thiên Đàng thì phải trở nên trẻ thơ, và cho những ai rao truyền thông điệp tình yêu và bình an của Mẹ.

5. Hình Ảnh Đức Mẹ La Vang:

Khi nhóm đi thăm một thác nước rất đẹp thì cô Trâm nhắm mắt cầu nguyện để cảm tạ Mẹ và xin Mẹ cho nhóm đi và về nhà bình an, thì cô thấy hình ảnh Đức Mẹ LaVang bồng Chúa Giêsu Hài Đồng đứng bên cạnh dòng thác nước lớn, nước chảy mạnh. Buổi tối trước khi về lại Mỹ, cô Trâm đến quỳ trước thánh tượng Đức Mẹ Maria trong nhà thờ để cảm tạ Mẹ. Trong lòng cô muốn xin Mẹ cho cô biết thêm hình ảnh em bé gái được Mẹ đội cho vòng hoa là ai, thì cô được có thị kiến thêm một lần nữa về hình ảnh Đức Mẹ La Vang bồng ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng, dù cho cô đang quỳ trước thánh tượng Mẹ Lộ Đức.


Kim Hà 2006-2021