18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4728: Không Tin Mà Được Thấy Dấu Lạ Ở Medjugorje #111

03 Tháng Sáu 20211:17 CH(Xem: 601)

mehienramarch2020CN 4728: Không Tin Mà Được Thấy Dấu Lạ Ở Medjugorje #111

Trong nhóm hành hương kỳ 12, tháng 10 năm 2006, có một phụ nữ tên Thu Lan ở San Francisco, California, cùng đi với chúng tôi. Chị chia sẻ cảm nghiệm chung với nhóm, rồi sau đó, chị kể riêng cho chúng tôi về những sự lạ mà chị đã cảm nhận được như sau:


“Từ trước đến nay, tôi nghe nói nhiều về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nhưng tôi không tin, nhưng khi nghe ai nhắc đến chuyện này thì tôi thường đánh trống lảng sang một đề tài khác vì tôi không muốn nghe. Tôi cảm thấy đó như là chuyện hoang đường và khó tin.

Cách đây ít lâu, người em của tôi là một linh mục đi hành hương ở Medjugorje về thì ngài được Mẹ chữa lành cánh tay đau của ngài. Ngài kể rằng khi vừa đến linh địa Medjugorje thì ngài cảm thấy có hai bàn tay của Mẹ Maria đặt trên đầu ngài và chúc lành cho ngài.

Thế rồi, tình cờ một hôm tôi vào nhà sách và thấy một cuốn sách của ký giả Tin Lành Wayne Wibble nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje. Tôi cảm thấy tò mò nên mua về đọc. Và tôi rất thích cuốn sách ấy. Sau đó, tôi lại có dịp giúp giáo xứ của tôi bán những món hàng mà giáo dân tặng để gây quỹ.

Tại đó, có một thánh tượng Đức Mẹ Maria do ai đó tặng. Tự nhiên có một sự thôi thúc mãnh liệt trong tôi là phải chuộc tượng này về cho mình.


Thế là tôi bèn xin cha xứ cho tôi chuộc tượng ấy. Cha nói rằng sẽ để cả nhóm sẽ rút thăm, ai trúng được thì đưa Mẹ về nhà. Thật sự lúc ấy, tôi không biết đó là thánh tượng của Mẹ Medjugorje, nhưng tôi cứ thầm cầu nguyện để mình được trúng thăm. Cuối cùng tôi đã rút thăm và trúng tượng Mẹ Medjugorje. Tôi có cảm tưởng rằng Mẹ từ từ đến với tôi và mời gọi tôi đi thăm Mẹ ở Medjugorje.


Vì thế, tôi nhập cuộc sau bao nhieu toan tính. Khi cùng nhóm đi xe bus từ Split đến Medjugorje, tôi nghe có tiếng nói của ai đó là có mặt trời quay.

Thế là tôi vội nhìn lên mặt trời. Trời ơi, ngoài việc thấy mặt trời quay, tôi còn thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu đưa đến phía xe chúng tôi.

Tôi cứ say sưa chiêm ngắm hiện tượng siêu phàm ấy mà lòng cảm ơn Mẹ.

Tôi nghe Mẹ nói với tôi bằng một giọng âu yếm:


”Con ơi, cuối cùng rồi con cũng đã đến!”


Từ đó, tôi cứ say sưa ngắm nhìn các hình ảnh của Thiên Đàng nơi mặt trời. Sau này, khi lên núi, lên đồi, đôi mắt tôi luôn hướng về ánh mặt trời để nhìn những cảnh tượng siêu nhiên kỳ diệu. Cùng chung một tâm sự với tôi là chị Margarita Thật. Chị ấy cũng luôn luôn nhìn thấy mặt trời nhảy múa và mặt trời có hình ảnh Chúa và Đức Mẹ Maria. Hôm cả nhóm mình leo đồi Hiện Ra và cùng lần Chuỗi Mân Côi. 

Đến chặng đàng Màu Nhiệm thứ tư: “Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.” Thì tôi vẫn nhìn lên mặt trời để quan sát, tôi thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria hiện ra trong mặt trời, đôi tay của Mẹ giơ ra để ban ơn cho nhóm chúng ta. Lúc đó đã hơn 3:00 giờ chiều nên chị Kim Hà bắt đầu xin nhóm đọc kinh Lòng thương xót. Tức thì, trên mặt trời, Đức Mẹ Maria nhường chỗ cho Chúa Giêsu. Trong khi nhóm đọc kinh ấy thì Chúa Giêsu của Lòng thương xót hiện ra nơi mặt trời. Trong Thánh Tâm Ngài có 2 luồng ánh sáng tỏa xuống trên trần gian, nhất là cho nhóm của mình. Tôi sung sướng ngắm nhìn sự kỳ diệu mà Chúa ban cho chúng ta.”

Trong suốt cuộc hành hương, chi Thu Lan nhận được nhiều thị kiến, nhưng chị giữ kín. Lúc chia tay nhau, chị ấy bảo tôi rằng:

“Em sẽ viết kể cho chị nghe những gì mà em đã cảm nhận tại Medjugorje. Chị nhớ chờ nhé!”

Vâng, tôi sẽ phải kiên nhẫn đợi chờ, vì thật sự ở linh địa Medjugorje thì mỗi giây phút sống trong bầu không khí thánh thiêng ấy rất quý giá. Vì thế, ai cũng hối hả lên núi, lên đồi, vào chầu Chúa Thánh Thể, đi dự các Thánh lễ bằng tiếng Việt và các thứ tiếng khác. Ở đó, từ 7:30 giờ sáng đến 12 giờ trưa đều có Thánh lễ ở nhà thờ và nhà nguyện. Nếu có rảnh thì lại đến ngôi mộ của hai cha thánh để cầu nguyện. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào bữa ăn sáng và bữa ăn tôi mà thôi. 

Xin hẹn sẽ kể tiếp cho quý vị nghe vào kỳ tới. Ave Maria!


Kim Hà, 8/11/06-2021