18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4721: Nỗi Đau Khổ Được Mẹ Medjugorje Đền Bù #108

31 Tháng Năm 202111:32 SA(Xem: 661)

mem3CN 4721: Nỗi Đau Khổ Được Mẹ Medjugorje Đền Bù #108

Sau đây chúng tôi xin ghi lại hai cảm nghiệm của hai phụ nữ trong chuyến hành hương thứ 12 này:

1. Bà N. Vũ từ Florida đến.

Khi mọi người gặp nhau ở Detroit để cùng đi đến nước Đức, tôi đợi mãi mà không thấy chị N. Tôi sốt ruột nên gọi điện thoại di động cho chị ấy. Chị không trả lời. Tôi là người phải ở lại đợi chị cho đến khi máy bay gần bay. Cuối cùng, tôi hỏi cô nhân viên hàng không về chuyến bay của chị N. Cô ta xem computer và báo tin cho tôi rằng máy bay của chị N. từ Florida đã đến nơi.

Nghe vậy, tôi mới yên lòng đi vào máy bay. Một chặp sau, tôi thấy có một bà người Việt Nam đi xuống phía sau như để tìm kiếm ai đó. Tôi đoán chắc là chị N .nên lên tiếng hỏi chị. Và quả đúng là chị!

Khi đến Medjugorje, chị N. tâm sự với tôi rằng: Bản thân chị rất cứng lòng tin. Dù chị đã gia nhập các nhóm cầu nguyện nhưng chị rất khô khan, rồi chị tìm cách rời bỏ các nhóm cầu nguyện.

Cuộc đời của chị rất khổ đau và cô đơn. Chồng chị là sĩ quan và tử trận khi chị mới ngoài 20 tuổi, để lại cho chị hai người con nhỏ. Từ đó, chị phải vất vả làm việc nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Vì thế, chị luôn oán trách Chúa đã không ngó ngàng đến hoàn cảnh của gia đình chị.

Con trai chị khi còn nhỏ bị bịnh thì bác sĩ tiêm thuốc trúng gân, làm cho cháu phải bị tật là có một chân cao, một chân thấp. Con gái chị sau khi sinh thì bị bịnh triền miên. Những nỗi niềm cay đắng chất đầy trong trái tim người cô-phụ. Chị sống trong niềm cô đơn và ray rứt.


Khi đến Medjugorje, chị cũng theo nhóm đi cầu nguyện khắp nơi, nhưng chị thầm thì xin Mẹ Maria một dấu lạ để chứng tỏ rằng Mẹ thật sự hiện ra ở nơi này. Và Mẹ đã đáp lời chị. Hôm cùng nhóm leo lên đồi hiện ra, chị ngồi im và âm thầm cầu nguyện trước thánh tượng Đức Mẹ Maria. Tự nhiên, chị N. thấy nơi tượng Mẹ có hai dòng lệ chảy dài trên má. Chị bâng khuâng tự hỏi mình có hoa mắt không?

Thế rồi chị thấy tượng Mẹ mở mắt, nhắm mắt ba lần, rồi Mẹ mỉm cười với chị. Chị sung sướng và cảm động. Bao nhiêu năm buồn tủi và cay đắng dường như được đền bù bằng nụ cười của Mẹ Thiên Đàng. 

Trở về nhà trọ, chị hân hoan vui mừng chia sẻ tin vui với các bạn. Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ đã đoái thương đến con gái cô-quả của Mẹ. Con đã lấy lại niềm tin và niềm trông cậy nơi Chúa và Mẹ rồi!


2. Bà Hương Vũ, từ Washington đến:


Con gái bà Hương là cô Ngọc muốn mời mẹ đi hành hương Medjugorje nhưng bà Hương từ chối vì bận công việc làm giò chả bỏ mối và giữ cháu.

Vì thế bà cứ từ chối mãi. Cuối cùng, hai mẹ con bà từ Texas và Washington đến Los Angeles ở California để cùng đi Medjugorje. Hai mẹ con bà Hương rất âm thầm. Khi được hỏi để chia sẻ cảm nghiệm thì họ từ chối. 

Đến lúc về đến Los Angeles, bà Hương mới chia sẻ là suốt cả đời của bà, từ khi còn nhỏ cho đến giờ này, bà luôn cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Vì thế, bà được các linh hồn cầu bầu và giúp đỡ cho. Có khi bà được thấy các linh hồn hiện về cùng cầu nguyện hay xin bà giúp đỡ. Nhờ có sự hiệp thông nên cuộc đời bà tránh được nhiều sự nguy hiểm. 

Cuộc hành hương Medjugorje này đem lại cho bà một sự bình an vô biên. Điều quý nhất là bà Hương có một cô con gái bà lo lắng và chăm sóc cho mẹ đủ mọi điều. Đó là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho bà! Tạ Ơn Chúa và tạ Ơn Đức Mẹ Medjugorje! 

Kim Hà, 12/11/06-2021