CN 4679: CHÚA BAN CHO CON CHO EM
Cô Trung Thu từ thành phố Denver, tiểu bang Colorado đã gọi điện thoại cho tôi và kể rất nhiều cảm nghiệm của cô:
"Vợ chồng em lấy nhau được 6 năm nhưng em vẫn không có thai. Có nhiều lần em bảo chồng em là:
"Thôi, mình chia tay đi anh. Vì em không thể sinh con cho anh được thì mình ly hôn đi để anh tìm một người khác có thể sinh con cho anh nối dõi tông đường."
Chồng em la em: "Thôi đi, em đừng có vớ vẩn."
Gia đình em đều thúc hối vợ chồng em phải đi khám tổng quát xem thử có phải em là người không thể có con hay là chồng em không thể có con, nhưng cả hai chúng em đều không quan tâm về chuyện trục trặc ấy. Em quan niệm là cả hai chúng em đều khoẻ mạnh cả, mắc gì phải đi khám chứ?
Em nhớ có lần một vị linh mục cho em ảnh Thánh Giuse và dặn em rằng:
"Khi nào con có chuyện gì khẩn cấp thì hãy làm Tuần Cửu Nhật xin Thánh Giuse cứu giúp cho."
Một hôm, vợ chồng em đi Lễ ngồi hàng ghế đàng sau một gia đình có 3 đứa con trai nhỏ. Tụi nó phá phách và làm ồn làm cho mọi người chia trí. Em tỏ ý phàn nàn thì chồng em nói một câu làm cho em rất đau lòng:
"Họ có 3 đứa con trai còn gia đình mình thì không có một đứa con nào cả."
Em tủi thân ứa nước mắt. Cả buổi tối hôm ấy, em nằm khóc suốt đêm còn chồng em thì tỉnh bơ. Nước mắt em tưới đẫm cái gối. Em cầu nguyện với Thánh Giuse:
"Lạy Cha Thánh Giuse, con đau lòng lắm, xin Cha cứu giúp bằng cách cho con có một đứa con để con khỏi phải tủi thân, xót xa, đau đớn. Con xin làm Tuần Cửu Nhật để kính Cha."
Sau khi làm Tuần Cửu Nhật được khoảng 1 tháng thì em cảm thấy trong người rất khó chịu. Em kể cho mấy bà trong sở nghe thì họ nói có thể là cô có thai rồi. Hãy đi mua que thử thai đi. Em bèn đi mua hai cái thẻ thử thai và vui mừng khi biết mình có thai. Em khoe với chồng em. Anh ấy vui mừng dắt em đi mua cái máy video quay phim. Việc đầu tiên là anh ấy thu hình hai cái que thử thai có hai vạch đỏ. Sau đó, anh ấy mua một cái xe Van cho em để lỡ có tai nạn thì em vẫn được an toàn.
Khi có thai được khoảng 3 tháng thì bụng em đau quặn. Em lo quá nên tìm một hình Thánh Tâm Chúa Giêsu để đọc kinh cầu nguyện. Tự nhiên em thấy bàn tay của mình khi cầm hình Chúa Giê su thi thấy nóng ẩm. Em bèn lấy hình Chúa áp vào bụng em và cầu xin. Xong em gọi bác sĩ và đến gặp ông ta. Ông bảo phải vào bịnh viện gấp rồi ông vào thăm sau.
Khi em vào bịnh viện thì cửa tử cung mở đươc 4 cm. Em đau quá nên cứ lần chuỗi Mân Côi xin Chúa gìn giữ thai nhi của em. Bác sĩ thì chích thuốc để cho thai nhi không động nữa. Em phải ở lại nhà thương 2 ngày để bác sĩ theo dõi tình trạng thai nhi. May quá, thai nhi chịu ở yên nên em sinh cháu ra được bình thường.
Lúc em sinh cháu ra, em hỏi các y tá xem con em có bình thường không hay bị down syndrom vì tuổi em đã lớn. Các y tá nói con em bình thường, không có triệu chứng của bịnh gì cả. Thế là em cảm tạ Chúa luôn mãi. Đó là con gái. Em đặt tên cháu là Hồng Ân vì đó là nhờ ơn Chúa mà em có con.
Tạ ơn Chúa và Thánh Cả Giuse đã ban con gái cho con. Amen.
Kim Hà, 20/5/2021