Cô Trung Thu từ thành phố Denver, tiểu bang Colorado đã gọi điện thoại cho tôi và kể rất nhiều cảm nghiệm của cô:
"Chồng em có một người bạn nhậu tên là Hùng. Anh Hùng ly dị vợ và đem hai con trai sang Mỹ. Sau đó anh cưới một người vợ khác tên là Liên và sinh thêm 2 con trai nữa. Anh Hùng bỏ đạo đã lâu, còn vợ anh thì theo đạo ông bà.
Một hôm, chị Liên khóc với em vì gia đình gặp nạn. Số là con trai của chị chỉ còn 3 tuần nữa là làm đám cưới mà không hiểu vì sao cháu ấy bị cảnh sát bắt giam. Chỉ Liên hỏi em có cách nào giúp chị không? Em trả lời là em chỉ biết cầu nguyện cho con chị mà thôi. Rồi em hỏi chị:
"Vậy từ khi lấy chị, anh Hùng có dạy chị đọc kinh Công Giáo nào không? Nếu chị thuộc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh thi xin chị đọc cho sốt sắng, còn em đây sẽ cầu nguyện cho cháu sớm được thả ra."
Chị Liên bảo rằng anh Hùng đã từng dạy 3 kinh ấy cho chị nhưng chị chưa bao giờ đọc kinh nên không nhớ.
Em bèn đi tìm bản kinh Tuần Cửu Nhật kính thánh Giuse bằng tiếng Anh và đưa cho chị đọc nhưng chị bảo chị không đọc được tiếng Anh đâu. Em bảo chị:
"Em cầu nguyện thì không có vấn đề gì nhưng chị cũng phải cầu nguyện vì chị là người trong cuộc. Chúa sẽ nhận lời chị nếu như chị thành tâm kêu xin Ngài."
Thế rồi cả hai chị em ráo riết cầu nguyện đêm ngày. Chị đọc 3 kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Đúng 9 ngày sau thì con trai chị được thả về mà không phải đóng tiền bảo chứng Bail Bond. Và đám cưới diễn ra tốt đẹp. Chị quá vui mừng và tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
Sau đó chị quyết định đi hành hương Đại Hội Thánh Mẫu kính Đức Mẹ ở tiểu bang Missouri để tạ ơn Mẹ. Chị có một vấn đề nan giải khác là: Chị phải làm việc nhiề giờ ỏ cửa tiệm tạp hoá 7-11 của gia đình chị. Nếu mà chị đi hành hương thì không có ai coi tiệm. Cả 4 đứa con của chị đều bận rộn việc riêng của họ. Cuối cùng như một phép lạ vì có một người con trai chịu đứng bán hàng cho mẹ có thì giờ mà đi hành hương.
Thế là chị đi thăm Mẹ ở Missouri. Tại đó, chị yêu mến Đức Mẹ vô cùng. Khi về nhà, chị đòi theo đạo Công Giáo. Cha nơi nhà thờ bảo anh chồng chị phải làm thủ tục huỷ hôn nhân trước thì chị mới có thể theo đạo và làm phép hôn phối với anh được. Tuy nhiên, anh chồng không chịu làm thủ tục huỷ hôn nên chị chưa theo đạo được nhưng lòng chị đã quy phục Chúa và Mẹ rồi.
Một hôm con trai chị tình cờ tìm được một tràng hạt Mân Côi nằm trong hộc tiền của cửa tiệm chị. Điều lạ là chị mở hộc tủ ấy hàng ngày mà không hề thấy chuỗi ấy. Chắc đó là của chủ cũ để lại. Chị mừng rỡ xem tràng hạt ấy quý như bảo vật.
Mỗi năm chị đều đi về VN để hành hương đền Cha Trương Bửu Diệp và dâng cúng rất nhiều tiền ở đó. Một hôm chị đang đi với một nhóm người ở chỗ cha Diệp thì bỗng dưng gió thổi bay tới một bức hình của Thánh Cả Giuse. Ảnh Thánh rơi ngay vào người chị. Chị vui mừng cất giữ ảnh Thánh và chị nghĩ rằng Thánh Giuse muốn đến ngự nơi nhà của chị.
Lòng chị ao ước được rửa tội làm con Chúa nhưng hoàn cảnh chưa cho phép chị. Tuy nhiên, chị vẫn thích đi hành hương để cầu nguyện và xin ơn lành của Chúa. Mong Chúa sắp xếp để chị được rửa tội làm con cái Chúa."
Kim Hà, 20/5/2021