18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 28)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4662: KHÁCH HÀNH HƯƠNG THẤY ĐỨC MẸ KHI MẸ HIỆN RA VỚI THỊ NHÂN #87

15 Tháng Năm 20218:02 CH(Xem: 671)

med-mịana
Hình của thị nhân Mirjana Soldo khi Mẹ hiện ra với cô ấy. 

CN 4662: KHÁCH HÀNH HƯƠNG THẤY ĐỨC MẸ KHI MẸ HIỆN RA VỚI THỊ NHÂN #87

https://www.youtube.com/watch?v=B7k-MfmMpFw

Lời nói đầu: Xin kính mời quý vị xem phim youtube này. Phim dài khoảng 10 phút. Đã có nhiều người nhờ xem phim mà nhận được các ơn chữa lành.

Người quay phim là bà Mirella N, một khách hành hương. Bà quay lại quang cảnh khi mọi người tề tựu để tham dự buổi Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana Soldo vào ngày 18/3/2019, đúng vào ngày sinh nhật của thị nhân này. Mẹ từng nói rằng sẽ có biến cố quan trọng xẩy ra vào một ngày 18/3 trong tương lai. Không phải vì đó là sinh nhật của thị nhân Mirjana, cũng không phải là ngày trước Lễ Thánh Giuse. Chúng tôi chỉ được biết đến đó thôi vì đó là bí mật của Mẹ. (Kim Hà)

Trong phim thì lúc mở đầu, bầu trời đang đen u ám, bỗng đến phút thứ 2:17 thì sáng rực lên vì Đức Mẹ hiện ra lúc ấy. Chị Mirella chia sẻ như sau:

"Ngày 18/3/2019, tôi đã hiện diện trong buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với cô thị nhân Mirjana Soldo tại làng Medjugorje, nước Bosnia-Herzegovina. Dù đang lưỡng lự nhưng tôi quyết định bắt đầu thâu phim buổi hiện ra ấy. Ngay lập tức, tôi xúc động bởi vì cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của Đức Mẹ. Đến phút 2:16 của phim, Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi. Tôi cảm thấy vui mừng quá và tôi cảm thấy yêu mến Mẹ và được Mẹ yêu. Tôi khóc vì linh hồn tôi tràn ngập tình yêu và mong ước được hiệp nhất với Đức Mẹ.

Dù tôi cảm nhận được nhiều điều kỳ diệu khác về phần xác và vì tôi được nhìn thấy Mẹ nữa. Nhưng tôi không thể thâu vào video trong lúc Mẹ hiện ra.

Tôi muốn nói cho rõ rằng tôi không phải là thị nhân, tôi cũng không được nghe lời Mẹ nói. Tôi cảm thấy mình được chúc phúc để có cảm nghiệm thiêng liêng ấy. Tôi mong rằng những ai nhìn thấy video này sẽ mở rộng trái tim của họ để đón nhận Chúa Giêsu và tin rằng Ngài đã gửi Mẹ của Ngài đến trần gian để an ủi và hướng dẫn chúng ta đến với Ngài."

Sau đây là thông điệp của Đức Mẹ ban vào ngày 2 tháng 7 năm 2019:

"Các con thân mến, theo Thánh Ý của Chúa Cha Nhân Lành, Mẹ ban cho các con và vẫn còn ban cho các con những dấu hiệu hiển nhiên về sự hiện diện Hiền Mẫu của Mẹ. Hỡi các con, đây là ước muốn Từ Mẫu của Mẹ là muốn chữa lành các linh hồn. Đây là ước mong là từng người con của Mẹ có đức tin thật, sống để cảm nghiệm được những sự kỳ diệu, để uống từ dòng suối Lời Chúa, Lời của Sự Sống.

Hỡi các con, Con của Mẹ là Chúa Giê su, bằng tình yêu và sự hy sinh của Ngài, đã đem ánh sáng đức tin đến với thế giới và chỉ dẫn cho các con về con đường đức tin. Hỡi các con bởi vì đức tin làm giảm sự đau đớn và thống khổ. Đức tin thật làm cho lời cầu nguyện thêm nhạy bén, và làm cho các con có thêm hành động thương xót, một cuộc đối thoại, một hồng ân bác ái. Những con cái của Mẹ có đức tin thật thì sẽ hạnh phúc trong mọi sự bởi vì họ đang sống buổi đầu của hạnh phúc Thiên Đàng trên trái đất.


Do đó, hỡi các con là tông đồ của tình yêu Mẹ, Mẹ đang kêu gọi các con hãy là gương lành của đức tin thật, hãy đem ánh sáng tới những nơi có bóng tối, hãy sống với Chúa Giêsu.

Hỡi các con, là một người Mẹ, Mẹ đang nói với các con: Các con không thể đến con đường đức tin và đi theo Con của Mẹ mà không có các vị chủ chiên.

Xin các con hãy cầu nguyện cho các vị chủ chiên để họ có sức mạnh và tình yêu mà hướng dẫn các con. Mong rằng những lời cầu nguyện của các con luôn đồng hành với các linh mục. Cám ơn các con."


Kim Hà, 15/5/2021