18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4652: Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje #79

13 Tháng Năm 20214:02 CH(Xem: 747)

fr-jozo-catholic-tour
LM Jozo Zovko, thứ 2 tù trái, thị nhân Ivan, thứ 3 tử trái, và vọ chồng anh chị Patrick và Nancy. 

CN 4652: Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje #79

Ngày 27/9/2007, nhóm hành hương chúng tôi đến thăm nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu của LM Jozo ở vùng Siroki Briget. Nơi này ở cách xa Medjugorje chừng 40 phút lái xe. Mỗi tuần, cha Jozo nói chuyện với nhiều nhóm hành hương khác nhau: Nhóm nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Li Băng, tiếng Đại Hàn và nhiều ngôn ngữ khác nữa.

Riêng nhóm hành hương người Việt Nam của chúng tôi thì luôn đến nghe cha Jozo nói chuyện cùng với nhóm nói tiếng Anh. Thường thường, cha Jozo nói chuyện chừng 2 tiếng đồng hồ. Trong buổi nói chuyện thì cha tặng cho mỗi người một chuỗi tràng hạt Mân Côi và một bức ảnh của Đức Mẹ Maria.

Cha đang nuôi khoảng 5 ngàn trẻ cô nhi, và cha luôn kêu gọi mọi người tiếp tay trong công tác từ thiện này. Có rất đông khách hành hương nói tiếng Anh đã bảo trợ và nhận nuôi các trẻ cô nhi ấy. Sau khi cầu nguyện thì cha đặt tay chúc lành cho các linh mục đến thăm, rồi cha đặt tay cho các khách hành hương.

Có khi vì bận rộn nên cha không đặt tay cho khách hành hương. Riêng nhóm chúng tôi thì luôn theo sát bên cha để xin ngài đặt tay cầu nguyện cho.

Mỗi lần đến thăm, chúng tôi đều dâng cúng rất nhiều tiền để cha có phương tiện nuôi dưỡng các trẻ mồ côi.

Sau đây là phần tóm tắt nội dung bài nói chuyện của cha Jozo với nhóm khách hành hương tiếng Anh:

“Đây là giây phút quan trọng và khẩn thiết. Các bạn đến Medjugorje không phải là đi du lịch mà là đi hành hương. Bây giờ tình hình thế giới rất khẩn trương nên xin các bạn hãy rao truyền và làm chứng về các thông điệp của Đức Mẹ Maria.

Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu đứng ngoài gõ cửa, hễ ai mở cửa đón thì Ngài vào nhà ăn cơm chung với họ. Thánh Phanxico Assissi đứng trước thánh giá và nghe Chúa Giêsu nói: “Giáo Hội của Ta đổ nát!”


Thánh nhân hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho Chúa?”


“Con có thể giúp đỡ Ta xây dựng lại Giáo Hội đổ nát của Ta!”


Các bạn cũng hãy bắt chước Thánh Phanxico mà xây dựng lại Giáo Hội của Chúa. Hãy đáp lại lời Ngài. Hãy lắng nghe các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho và mở rộng trái tim.


Đừng quên rằng Thiên Chúa yêu thương bạn đến nỗi ban cho bạn chính mạng sống của Ngài. Đức Mẹ Maria cũng đáp lại lời Chúa bằng cả trái tim của Mẹ.

Hỡi các linh mục và tu sĩ nam nữ, hãy yêu mến ơn gọi của mình. Đừng sợ Giáo Hội đổ nát. Giáo Hội chỉ đổ nát khi có những người không có tình yêu, chỉ biết yêu chính mình, rồi phạm tội, sống ích kỷ và kiêu ngạo.


Ở nơi đây, các bạn đang đứng trên đất thánh. Bên phải nhà thờ là mộ của các thánh tử đạo. Đã có 30 vị thánh tử đạo là tu sĩ và linh mục của Dòng Phanxicô đã bị giết vào ngày 2 tháng 7 năm 1945.


Chính quyền Cộng sản đòi hỏi họ phải cởi bỏ áo tu sĩ, nhưng họ không cởi bỏ áo. Đám lính đòi họ vứt thánh giá xuống đất nhưng họ ôm hôn thánh giá và nói:

“Lạy Chúa, Chúa là tình yêu và là tất cả của đời sống con.”


30 vị thánh tử đạo ở trong lứa tuổi từ 18 đến 80, người già nhất bị liệt. Các ngài đã đi trọn con đường thập giá của ngày thứ sáu vì vinh quang của Thiên Chúa. Khi gặp Chúa trên Thiên Đàng, Ngài sẽ nói:

“Ta yêu con. Ta không bao giờ quên con!”


Tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria chọn 6 thị nhân để hiện ra và ban thông điệp. Mẹ ở đây 26 năm và 3 tháng để dạy dỗ con cái mình.

Hôm qua, có một phụ nữ đến hành hương với chồng và con trai 8 tuổi bị bịnh. Chồng chị là một kỹ sư. Chị ở lại đây trong 3 tháng để cầu nguyện. Khi chị ta đi đến chặng đàng thánh giá thứ 4 thì Đức Mẹ Maria giơ tay ra và nói với chị rằng:

“Mẹ có thể ôm hôn thánh giá của Con Mẹ.”


Lúc ấy, con trai chị hát lên nhiều lần câu Alleluia! Thế rồi hai mẹ con về nhà cách vui vẻ. Chúa đã ban tặng đời sống Ngài để chúng ta được sống.

Các bạn mỗi người đều có một bức hình của Mẹ Maria. (Cha Jozo tặng cho mỗi người.) Vậy hãy ôm hôn Mẹ của mình và mời Mẹ về nhà mình. Hãy có tình yêu lớn lao của thánh Phanxicô.


Các bạn hãy có nước phép nơi nhà và rẩy nước phép thường xuyên để khử trừ tà khí, ma quỷ.


Hãy yêu mến và cầu nguyện cho các linh mục vì họ là người ban các bí tich thánh. Không có linh mục thì không có một bí tích nào được ban cho giáo dân. Các linh mục là phép lạ mà Chúa ban cho nhân loại, là một tạo vật mới. Trong các Thánh lễ thì linh mục là một Chúa Giêsu Ki-Tô. Qua tay linh mục, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Ki-Tô.

Các linh mục là bàn tay nối dài của Chúa Ki-Tô. Các bạn hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục để các ngài không sa chước cám dỗ. Hãy cầu xin Thiên Chúa là vị linh mục tối cao để Ngài chúc lành cho các linh mục và cho các bạn.


Hãy xin Chúa chúc lành cho Giáo Hội và cho các bạn được hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho gia đình các bạn. Chúng tôi nuôi dưỡng 5 ngàn cô nhi.

Chúng tôi cũng có một số ân nhân ở Mỹ, Úc, Anh đã giúp đỡ các cháu cô nhi nhiều. Xin Chúa chăm sóc cho tất cả chúng ta!

Nếu các bạn còn yêu mến Chúa thì hãy: Cầm thánh giá trong tay, hãy yêu mến Chúa qua thánh giá, hãy ôm ấp thánh giá của cuộc đời mình.

Hãy yêu mến Đức Mẹ Maria, hướng con tim về Mẹ và làm theo những lời Mẹ dạy. Sống các thông điệp Mẹ dạy:

1. Cầu nguyện bằng trái tim, cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi.

2. Tham dự Thánh lễ thường xuyên.

3. Đọc Thánh Kinh.

4. Ăn chay bằng bánh mì và nước lã, vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

5. Xưng tội ít nhất mỗi tháng một lần.


Sau đó cha Jozo đặt tay cầu nguyện cho các linh mục và các khách hành hương. Nhóm chúng tôi vui mừng vì được cha Jozo đặt tay chữa lành. Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria!


Kim Hà, 12/10/07-2021