18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Sự nam tính bất thường:

05 Tháng Năm 20219:58 SA(Xem: 686)
6-11sSự nam tính bất thường: Vẻ ngoài là thước đo cho mọi vấn đề
"Chỉ cần đẹp trai thì muốn gì cũng được!"

Có được nhan sắc xinh đẹp vốn dĩ là một lợi thế cho rất nhiều người, bất kể người đó là nam hay nữ. Người ta thường có xu hướng bị cuốn hút bởi những người có nhan sắc trời ban không ai có được, và sẽ có hành vi ưu ái chiều chuộng người ấy nhiều hơn so với người bình thường.

Từ thực tế ấy, người ta đặt ra câu hỏi: Vậy vẻ ngoài thực sự quan trọng như thế hay sao? Điều này đối với đại đa số thanh thiếu nam và thiếu nữ là đúng, vì ngoài việc "có tiền mới làm phiền được thiên hạ" thì nếu ai đó có thêm được nhan sắc sẽ là một mối lợi cực kì to lớn trong các mối quan hệ.
Không hiếm thấy các anh chàng điển trai trưng diện vẻ ngoài của mình bằng cách trau chuốt từ đầu đến chân: Đánh keo vuốt tóc, áo quần phẳng phiu, xịt nước hoa thơm ngạt ngào, và không thể quên rèn luyện cho mình một nụ cười sát gái làm đổ gục biết bao nhiêu cô nàng.

Họ phô diễn vẻ đẹp của mình trên mọi phương tiện, từ facebook qua tiktok, từ insta cho đến các trang mạng xã hội. Họ ưa làm dáng còn hơn tất cả những cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Họ có một niềm kiêu hãnh lạ thường khi xù chiếc đuôi công của mình ra để quyến rũ các nàng mà không cần nỗ lực chinh phục gì nhiều. Họ coi tình yêu quả là thứ gì đó dễ dàng mà không cần tốn công tốn sức.

Nếu nói về độ kiêu kì, có lẽ cũng chẳng có ai dám vượt qua được các chàng. Vì các chàng giờ đây như những "cô ong cô bướm" chờ người ta đến vờn bắt. Chờ các em gái mới chớm dậy thì và các bà chị ế độ đến buông lời mật ngọt. Nhưng đối với họ thế cũng chẳng đủ, họ còn muốn trưng diện để cho người cùng giới thưởng thức. Nào có ai có khả năng chinh phục mạnh mẽ bằng đàn ông? Khi được đàn ông chinh phục, tự nhiên các chàng cảm thấy mình đáng giá.

Giả như sự kiêu kì của các chàng chỉ dừng lại ở mức độ thu hút các nàng thơ không biết đến liêm sỉ, thì các chàng cũng coi thường tình yêu của nàng mang lại. Những sự hy sinh được coi như là sự phục vụ của bầy tôi với một lẽ đương nhiên. Các chàng lâu lâu sẽ "nhả" một chút yêu thương như phần thưởng quý giá, rồi sau đó quay ngoắt 180 độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như khiến cho người khác đau khổ vì chết mê cái vẻ đẹp của mình, lại là một điều khiến chàng cảm thấy mình có giá trị vô cùng.

Những tư tưởng lệch lạc này ngày càng ăn sâu vào trong máu của giới trẻ, nhất là những người nam đang ở độ tuổi thiếu trưởng thành, cả về cảm xúc lẫn về khả năng gánh vác tương lai.

Nếu có nhan sắc là có được tình yêu, thì tại sao lại phải trau dồi thêm những cái khác? Những người nam sẽ khó có thể trưởng thành nổi cảm xúc của một người đàn ông đích thực. Hắn sẽ chẳng muốn cố gắng một điều gì và luôn chỉ mãi giữ vững những suy nghĩ về tình yêu của một đứa con nít ham đòi quà mẹ mà thôi!

"Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp, và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài." (Hc 11, 2)

Là một người đàn ông thật sự, thì ít nhất cần phải trau dồi cho mình kiến thức cơ bản về cuộc sống, trau dồi khả năng chịu đựng và chống chọi với mọi khó khăn, có một suy nghĩ sâu sắc và trải đời, một sự can đảm và liều lĩnh, một sự kiên nhẫn đáng nể phục, một người làm việc đáng tin cậy, và nhất là:

Biết KÍNH SỢ THIÊN CHÚA.

Mỗi một người đàn ông là những chiến binh, không phải chiến binh trên chiến trường "sắc đẹp", nhưng là những chiến binh của Thiên Chúa!

Tại sao Thiên Chúa lại chọn Thánh Giuse là người bạn đời của Mẹ Maria và là Đấng gìn giữ chính Con Một mình? Bởi vì Người có đầy đủ phẩm chất của một người đàn ông đích thực.

Nếu Thánh Giuse là một người hèn nhát, chắc hẳn Người đã rời bỏ Đức Maria ngay từ khoảng khắc biết Mẹ mang thai đứa con không phải do mình.
Nếu Thánh Giuse là một người kém cỏi, chắc hẳn Người đã từ khước từ sứ vụ nặng nề trong việc làm Cha nuôi của Chúa Cứu Thế.
Nếu Thánh Giuse là một người có suy nghĩ nông cạn và coi thường người nữ, chắc hẳn Người đã coi thường Mẹ Maria và trách móc Mẹ những lời nặng nề khi Mẹ mang thai.

Nếu Thánh Giuse là một người thích trau chuốt cho vẻ ngoài của mình hơn là chăm sóc cho gia đình, thì chắc hẳn Chúa Giêsu đã có cho mình HAI người Mẹ lạ kì!

Và cuối cùng, nếu Thánh Giuse không phải là một người kính sợ Thiên Chúa, thì mọi huấn lệnh và mời gọi của Chúa chỉ là những lời nói điên rồ vượt quá sức mình, vì thế Người sẽ lập tức từ chối sứ vụ được trao ban.

Nếu tất cả mọi sự việc như trên xảy ra, thì Chúa Giêsu chắc hẳn sẽ trở thành một người con bất hạnh khi phải lớn lên trong một gia đình vắng bóng đi người Cha gương mẫu để noi theo, và Mẹ Maria sẽ thật vất vả khi phải vừa mang thai vừa trốn chạy cuộc mưu sát khủng khiếp trong thân xác yếu đuối của một người nữ.

Nguyện xin mỗi người nam biết học tập và noi gương Thánh Giuse, để được Người hướng dẫn một đời sống làm đẹp lòng Chúa, biết rèn luyện cho mình trở nên những người đàn ông đích thực trong niềm kính sợ Thiên Chúa.

May be art of 1 person