18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4623: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH VÀ ƠN LÀM THẦY PHÓ TẾ

03 Tháng Năm 20216:24 SA(Xem: 1367)

CGGOICN 4623: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH VÀ ƠN LÀM THẦY PHÓ TẾ

Lời chia sẻ của cô Trung Thu về việc Chúa chữa lành cho người mẹ ung thư khỏi bịnh và cho người con trai của bà theo đạo và trở nên một thầy Phó Tế. Hiện thầy đang phục vụ tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Cô Thu kể như sau:

"Em có hai người con học trường Công Giáo. Từ đó, em quen một gia đình người Việt khác cũng có các con theo học cùng một trường Công giáo với các con em. Em gọi anh ta là Hùng không phải tên thật). Chị vợ tên Hồng là người Công giáo nhưng anh chồng là người bên lương và nhất định không chịu theo đạo Công giáo.

Anh bảo rằng mẹ anh phản đối quyết liệt nếu anh theo đạo. Mẹ anh là một Phật Tử thuần thành, siêng năng ăn chay và đi Chùa. Bà cụ bị bịnh ung thư lá sách, bác sĩ nói chỉ còn có 2 tháng nữa là chết.

Nhóm của em bèn đi thăm và cầu nguyện cho bà. Em tặng bà hình ảnh Chúa LTX. Bà vẫn còn được chữa trị tại nhà. Bà rất ốm yếu, chỉ còn da bọc xương mà thôi. Một hôm có vị linh mục từ bên Pháp sang giáo xứ em vàcử hành Lễ Chữa Lành ở nhà thờ của em. Em bèn bảo anh Hùng đưa mẹ anh đến tham dự Lễ để xin ơn chữa lành của Chúa. 

Thế là Hùng đẩy xe lăn cho mẹ anh ta đến. Bà vì quá sức mệt nên gục lên, gục xuống trên xe lăn. Thế rồi bà cũng được cha đặt tay chữa lành cho. Cha còn bảo các con của bà là hãy đặt tay trên bụng bà và cầu cho bà khi về nhà. Sau đó vài tháng thì nhà thờ lại có thêm lễ chữa lành khác, em thấy Hùng cũng đưa bà đi lễ. Lần sau này bà có vẻ khoẻ ra nhiều. Bà ngồi ở hàng ghế thường, không cần xe lăn nữa. Em rất vui mừng.

Thế rồi sau đó, bà bị chẩy máu từ trong bụng ra. Gia đỉnh Hùng bèn mời các sư cô đến tụng kinh cầu siêu cho bà vì có thể bà không qua khỏi cơn bịnh. Nhóm cầu nguyện của em cũng đến cầu nguyện cho bà dù cho các con bà tỏ ý bực tức và muốn đuổi chúng em đi. Tuy vậy cô con dâu của bà là cô Hồng đã mời cha đến cầu cho bà. Khi cha cầu nguyện thì dây hồi sinh giật lên liên hồi. Hùng chứng kiến mọ sự và bắt đầu tin là Chúa đang hoạt động và đang chữa lành cho mẹ anh.

Trong lúc con dâu là cô Hồng và nhóm em đang đọc kinh Mân Côi và kinh Ltx Chúa thì các con bà lại đeo cho bà cái máy để nghe kinh Phật và quàng vào tay bà cái chuỗi Bồ Đề. Bỗng dưng bà ra hiệu là không muốn nghe kinh Phật mà phải lấy cái máy ấy ra. Rồi bà dùng sức hất luôn cái tràng hạt Bồ Đề. Kể từ lúc đó, bà khoẻ mạnh cho đến ngày hôm nay là đã nhiều năm trôi qua.

Việc bà được sống sót sau khi bị ung thư đã làm cho con trai bà là anh Hùng tin vào ơn Chúa hơn. Thế là anh ta hỏi em và xin em giúp đểtìm hiểu về Ơn Chúa Thánh Thần. Em giới thiệu các loại tài liệu về Chúa Thánh Thần cho anh đọc. Rồi anh ta quyết định học đạo. Anh được rửa tội vào ngày 8 tháng 12, vào đúng ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Một ngày lễ diễn ra thật là cảm động. Khi anh nhận phép Rửa Tội thì cái đầu của anh lắc rất mạnh và anh suýt ngã xuống đất nếu không kìm lại.

Rồi anh Hùng tự ý xin Cha xứ giới thiệu cho anh được đi học làm Thầy Phó Tế. Giờ đây anh đã trở nên một Thầy Phó Tế phục vụ đắc lực cho giáo xứ của em. Còn Mẹ anh vẫn khoẻ mạnh nhưng chưa có ý xin vào đạo." 

Câu chuyện mẹ anh Hùng được ơn chữa lành và anh trở thành Thầy Phó Tế nói lên lòng nhân từ và thương xót vô biên của Chúa. Chúa làm những sự kỳ diệu theo cách thức của Ngài mà chúng ta không thể hiểu được. Tạ ơn Chúa muôn đời! Amen. 

Kim Hà, 3/5/2021