CN 4589: XIN PHONG THÁNH CHO LINH MỤC CHỊU CHẾT ĐUỐI NƠI TẦU TITANIC
Nguồn: America Magazine
Theo website FatherByles.com thì bà Agnes McCoy, một người di cư gốc Ái Nhĩ Lan đã nói với tờ báo New York Telegram rằng:
“Khi chiếc tầu Titanic chìm dần trong đại dương thì LM Thomas B. Byles đứng trên boong tầu với mọi người, từ người Công Giáo, Tin Lành và Do Thái Giáo đang quỳ chung quanh ngài. Khi tầu chìm dần thì cha Byles cất tiếng cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi và cầu cho các linh hồn sẽ bị chết đuối. Ngài còn ban các phép bí tích cuối của giáo hội cho các giáo dân."
Bà Ellen Mary Mockler kể: “Chúng tôi đã thấy đôi bàn tay của cha Byles giơ cao, ngài nói: "Xin hãy bình tĩnh!"
Rồi ngài ban phép giải tội và chúc phúc cho mọi người. Đáng lẽ ra thì cha Byles có thể được cứu sống nhưng ngài không rời boong tầu. Sau khi tôi được cứu lên tầu khác, đó là chiếc tầu sau cùng rời đi, chúng tôi thấy tầu mình đi xa gần con tầu mắc nạn nhưng tôi vẫn còn nghe rõ ràng tiếng nói mạch lạc của vị linh mục và tiếng lời kinh đáp lại của mọi người."
Cha Byles cuối cùng thì cũng chết đuối nhưng giống như bài hát chính ở trong phim Titanic nói: "Trái Tim ngài vẫn còn sống mãi."
LM Graham Smith, một vị linh mục đang nối tiếp mục vụ ở giáo xứ cũ của cha Byles’ tại St. Helen’s, vùng Ongar, nước Anh, đã xin phong thánh cho cha Byles vào năm 2015. Cha Smith mô tả cha Byles với đài Radio BBC rằng:
“Cha Byles là một người phi thường đã dành mạng sống mình cho những người khác. Chúng tôi hy vọng mọi người trên thế giới sẽ cầu nguyện với ngài nếu họ có nhu cầu. Và nếu có một phép lạ xẩy ra thì hy vọng cha ấy có thể được phong chân phước và rồi là được phong thánh. Cần có hai phép lạ xẩy ra để cha ấy được phong thánh. Cha Byles có thể được cứu thoát nhưng ngài đã không chịu rời chiếc tầu mắc nạn.”
Thưa cha Thomas B. Bytes, con rất cảm động, tri ân và ngưỡng mộ tinh thần hy sinh, yêu người và quảng đại của cha!
Cha rất can đảm và rất giống Chúa Giêsu:
"Hy sinh mạng sống chính mình chỉ vì những người mình yêu."
Xin cha thương cầu bầu cho các gia đình của chúng con. Amen.
Kim Hà dịch thuật, 17/4/2021