28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 3)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 4)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 5)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 32)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 60)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 4579: CẢM NGHIỆM BẠN TRẺ TỪ HÀN QUỐC #2

13 Tháng Tư 20216:43 CH(Xem: 625)
hanguyenCN 4579: CẢM NGHIỆM BẠN TRẺ TỪ HÀN QUỐC #2

LNĐ: Đây là lá thư#2 về tâm tình của cháu Maria Hà Nguyễn, Hàn Quốc:

Ngày 13/4/2021
Chào cô Kim Hà,

Vì các cô chú tò mò muốn biết thêm về cuộc sống du học và muốn biết sơ qua về cuộc sống du học Hàn Quốc nên con mạn phép kể ít điều ạ.

Khoảng 20 năm gần đây Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển mạnh mẽ và bắt đầu từ các nhà máy tại Việt Nam. Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam trả lương cho nhân viên biết tiếng Hàn có vẻ cao hơn các công ty nước ngoài khác.

Và làn sóng Hàn Quốc trong những năm gần đây cũng ồ ạt tại VN. Vậy nên ngành ngôn ngữ tiếng Hàn cũng phát triển theo, nhu cầu học tiếng Hàn của sinh viên VN càng nhiều.

Thêm nữa Hàn Quốc và VN cách nhau khoảng hơn 5 giờ bay, việc đi lại giữa 2 nước cũng dễ dàng hơn. Có lẽ đó là các yếu tố mà chúng con chọn Hàn Quốc làm nơi chắp cánh cho tương lai của mình.

Là người nước ngoài học một ngôn ngữ khác đó là điều khó khăn mà bất cứ ai cũng gặp phải. Đặc biệt là ngôn ngữ không dùng bảng chữ cái Latinh mà là chữ tượng hình, nhưng cái gì không biết học sẽ biết ạ. Hihi.

Thời gian đầu mới sang một đất nước xa lạ sinh sống học tập chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn: khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực, con người, thời tiết…Trong đó khó khăn lớn nhất về ngôn ngữ và đồ ăn ạ, ẩm thực HQ khá khác biệt so với VN nên để thích ứng được cũng cần thời gian dài. Vừa thích nghi và ăn được đồ ăn HQ thì bây giờ bên Hàn bán đồ Asia cũng nhiều rồi. Vậy là về ăn uống cũng không còn khó khăn nữa ạ.

Đời sống du học sinh bên này thực sự rất cực khổ về kinh tế. Hầu như sinh viên nào sang đây cũng đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, học phí…
Rất ít sinh viên được gia đình hỗ trợ, vì sang bên này rồi mọi người ý thức được rằng đồng tiền bố mẹ gửi sang là đồng tiền mồ hồi nước mắt, và vì tỷ giá chênh lệch quá lớn nên không ai muốn nhận trợ cấp từ VN gửi sang. Ngược lại chúng con vừa học, vừa tranh thủ đi làm để có thể lo cho bản thân và còn gửi về giúp gia đình nữa.

Dẫu biết rằng dòng đời mỗi con người đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng nếu có một Đức Tin vững chắc, nội tâm sâu lắng thì trong khó khăn đó sẽ thấy có một niềm vui và hy vọng.

Con mong rằng dù ở đâu đi chăng nữa, dù ở một đất nước đang phát triển, đất nước đã phát triển, tư bản, hay cộng sản thì con vẫn tin rằng:

Nếu sống theo tinh thần yêu mến Chúa và thương yêu tha nhân, đồng loại thì mỗi ngày sẽ được tràn đầy ân sủng và không đâu xa. Thiên đàng chính là cuộc sống thường ngày của mình. Cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria luôn gìn giữ và đồng hành cùng chúng con.

Xin các cô chú thêm lời cầu nguyện cho chúng con để chúng con luôn biết yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân nhé!

Cầu chúc cho cô chú được nhiều sức khỏe, luôn bình an và thật nhiều hồng ân Chúa ban.

Cầu chúc cho cô chú mang thật nhiều phương tiện là cầu nối để nâng đỡ đức tin cho con cái Chúa
.
Gwangju Hàn Quốc, ngày 14.4.2021
Con Maria Hà Nguyễn

May be an image of one or more people
svg%3e
svg%3e
svg%3e
You, Thien Chua, Nguyễn Tiến Dũng and 1 other
4 Comments