CN 4544: ĐƯỢC ĐỨC MẸ DẪN BAY TỪ NÚI VỀ NHÀ THỜ #4
LNĐ: Chuyện khó tin nhưng đã thực sự xẩy ra tại Medjugorje trong nhóm hành hương của tôi:
Một phụ nữ tên Anna (tên giả) và các bạn của cô đi từ tiểu bang Texas và gia nhập trong nhóm hành hương của tôi. Cô Anna là người có rất nhiều bịnh.
Hôm đó, tôi đưa cả nhóm leo núi Thánh Krizevac. Khi đến đỉnh nủi thì mọi người thì thầm cầu nguyện riêng. Sau đó, ai muốn ở lại cầu nguyện tiếp thì chọn thêm 3 người bạn đồng hành để ở lại trên núi lâu hơn. Ai muốn về sớm thì tìm 3 người bạn mà đi taxi về nhà trọ. Sở dĩ mỗi nhóm cần có 4 người để cùng đi xe taxi về cho đỡ tốn tiền xe.
Tối hôm ấy, cô Anna kể cảm nghiệm cho cả nhóm nghe trong sự run rẩy và sợ hãi của cô:
"Em và các bạn em cùng đi xuống núi, tay em còn cầm tràng hạt để vừa đi, vừa đọc kinh. Bỗng dưng, em thấy có một nữ tu mặc tu phục mầu trắng ra dấu cho em đi theo bà. Bà cứ đi trước mặt em. Lúc đó, em không hiểu tại sao mà thấy mình bay chứ không bước đi xuống núi. Em lo lắng nhưng cứ nhắm mắt mà bay. Vị nữ tu ấy đưa em đi thăm một số nghĩa địa. Em thấy người ta mặc đồ theo kiểu cổ xưa. Họ ngồi trong cái xe tang cũng theo kiểu cổ xưa. Em cứ đi theo bà ta.
Cuối cùng khi mở mắt ra, em thấy mình đã ở trước sân nhà thờ rồi. Có nghĩa là bà ta đã đưa em về tận nhà thờ mà không phải đi xe taxi nữa. Khoảng cách từ núi đến nhà thở cũng phải là 2 cây số. Lúc về đến nhà thờ thì em không còn thấy vị nữ tu ấy nữa. Em quá sức sợ hãi nên vừa đi về nhà trọ mà vừa run. Về đến nhà trọ, em vội vàng lên phòng và đắp mấy cái mền mà vẫn run."
Trong nhóm của tôi còn có một phụ nữ khác. Cô ấy không tin về các sự lạ. Cô có vẻ nghi ngờ khi nghe người này, người kia kể về chuyện gặp Mẹ, gặp Chúa trên Núi Thánh. Hôm ấy, cô leo núi với nhóm, trong lòng bán tín bán nghi. Cô nhủ lòng:
"Ôi toàn là chuyện bịa đặt, Chúa và Mẹ đâu có rảnh mà hiện ra nơi này? Nếu Chúa cho con thấy thì con mới tin. "
Thế rồi cô được nhìn thấy Chúa Giesu trên núi Thánh Krizevac đó. Chúa mỉm cười với cô. Cô kể cảm nghiệm cho nhóm và cứ ân hận mãi về sự kém đức tin của mình.
Kim Hà, 4/4/2021