18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4521: LẠI THÊM CÁC CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ

17 Tháng Ba 20214:51 CH(Xem: 699)

cg125CN 4521: LẠI THÊM CÁC CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ

Như tôi đã kể, trong đại gia đình tôi còn có ít nhất là thêm ba cái chết bất đắc kỳ tử nữa. Vị chi tất cả là 6 cái chết lạ lùng và phi lý.

Vì tôi ý thức rõ là có thể có những lời nguyền rủa của kẻ dữ đặt trên dòng tộc tôi nên trong suốt hơn 3 chục năm nay, mỗi tháng tôi đều xin 10 lễ cầu cho sự giải thoát và chữa lành (healing and deliverance) cho gia đình và gia tộc tôi. Tôi còn xin thêm 10 lễ khác cầu cho các linh hồn luyện ngục để xin các ngài cầu thay nguyện giúp. Vậy mà vẫn còn những sự xui xẻo và bất toàn đổ xuống trên gia đình tôi như những cơn mưa giông bão mà gây ra bao nhiêu sự phiền não, làm cho  gia đình tôi đau khổ và bất ổn. Tôi vẫn tự hỏi nếu một gia đình mà không có ai chịu là kẻ cầu nguyện và hy sinh cho gia đình ấy thì cuộc đời sẽ ra sao nhỉ?

Biết là gia đình và gia tộc không siêng năng giữ đạo nên vợ chồng tôi luôn cầu nguyện mỗi ngày ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, lần nhiều chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh LTX Chúa. Đó là chưa kể việc cầu nguyện chung 3 lần mỗi ngày. Mỗi lần kéo dài gần một tiếng đồng hồ với Huynh Đoàn Đa Minh của tôi nữa.

Sau đây là 3 người đã chết bất đắc kỷ tử trong đại gia đình của tôi:

1. Người thứ nhất là chú Du của tôi. Chú là con ông thứ sáu, còn ông ngoại tôi là ông thứ tư. Chú chết năm 2001, khi đang nằm ngủ trong đêm. Sáng hôm sau, người em rể của chú không thấy chú đến sở vì hai người làm chung một sở. Người em rể gọi điện thoại nhưng không nghe chú nhận phone. Người ấy bèn đến tận nhà và khám phá ra cái chết bất thường của anh vợ. Chú chết khi khoảng 60 tuổi.

Trước đó, chú mua một cái nhà mobile home ở trong khu xóm của mẹ tôi cho cả hai chị em dễ qua lại thăm viếng nhau. Chú không thể học lại ngành Y Khoa nên không thể hành nghề Bác Sĩ Y Khoa được mà chỉ làm các công việc khác mà thôi. Chú là bác sĩ Y Khoa khi còn ở chế độ VNCH. Đến năm 1975, chú bị đi học tập cải tạo gần 3 năm và được về. Chú là bác sĩ Quân Y. Chú đi vượt biên sang Mỹ vì không đủ điều kiện đi theo diện H.O. khi chưa có hơn 3 năm tù. 

Chú tôi rất đẹp trai, thông minh, học giỏi, tài hoa. Không hiểu chú nghe lời ai mà cầu khẩn với các linh hồn. Chú xin họ dạy chú học nghề châm cứu để chữa bịnh cho những người khác. Chú cầu khẩn làm sao mà bị ma ám. Chúng nó cứ xô đẩy chú ra trước đầu các xe hơi để bị tai nạn nhưng may là chú không bị đụng xe. Có một dạo chú bị ma nhập nên ăn nói lảm nhảm. Về sau, cả gia đình đưa chú đến nhà thờ để xin Chúa và Đức Mẹ trừ tà cho chú. Sau cùng thì chú được chữa lành.

Chú tôi rất lận đận về đường tình duyên, chưa hề lấy vợ. Mùa hè năm ấy, chú trở về VN thăm cha mẹ và gia đình. Chú tình cờ gặp lại người bạn gái cũ và họ quyết định sẽ kết hôn để rồi chú đưa vợ sang Mỹ. Khi cô ấy chuẩn bị giấy tờ đi Mỹ thì chú chết. Nghe tin chú chết, cả nhà tôi hoảng loạn vì không thể ngờ được như thế. Bác sĩ nói rằng chú bị máu nhồi cơ tim.

2. Người thứ hai bị chết bất đắc kỳ tử là chú rể của tôi. Chú là người ăn nói giỏi và có bằng Đốc Sự Hành Chánh. Chú rất mập và khoẻ. Một lần kia, chú đi nhậu với bạn bè. Đêm hôm ấy, chú chết trong giấc ngủ. Nghe thân nhân kể là sau khi chết rồi nhưng chú thường hay về thăm nhà và thăm vợ. Vợ chú là cô họ của tôi. Người nhà nghĩ rằng vì chú ra đi nhanh chóng quá nên còn có những tâm sự chưa giãi bày được. Người nhà cho rằng chú bị rượu độc mà chết.

3. Người thứ ba cũng chết bất đắc kỳ tử là bác rể của tôi. Sau một đêm đi nhậu với bạn về, bác tôi chết trong giấc ngủ khi hai người con của bác còn rất nhỏ, mới được 3 tuổi và 1 tuổi. Gánh nặng đè lên cuộc đời của bác gái tôi.

Nhân đây, tôi xin những người hay ăn nhậu thì nên dừng lại. Rượu làm hại cho sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Uống rượu nhiều, say sưa nhiều thì khi đi xe dễ bị tai nạn, chết hay bị thương tật. Chưa kể có những người ta làm rượu độc vì họ muốn lợi nhuận nhiều hơn. Họ dùng thuốc chuột cho rượu được trong hơn nên gây ra cái chết cho những người ham uống rượu. 

Uống rượu làm cho con người ra bệ rạc, hư đốn, lại còn tự mình gây tai nạn, thương tật và cái chết cho chính mình và cho người khác. Ở Mỹ, người ta hạn chế uống rượu vì lái xe mà say rượu thì bị phạt tiền rất nặng, bị tù và bị rút bằng lái xe. 

Kim Hà, 17/3/2021