18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 30)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

KH 4519: VỊ LINH MỤC TỬ TẾ

17 Tháng Ba 202112:38 SA(Xem: 983)
quangKH 4519: VỊ LINH MỤC TỬ TẾ

Hôm nay tôi xin kể về một vị linh mục mà tôi quen biết khoảng 16 năm về trước. Tôi luôn gọi ngài là Ông Cha Tử Tế vì ngài rất tử tế và luôn nói về sự tử tế.

Tôi được biết ngài qua những bài viết của ngài đăng trên Vietcatholic.net. Trong đó có một câu chuyện nói về một người trẻ rất hay. Lối hành văn của ngài rất dí dỏm, thẳng và thật. Vì thế tôi đã đọc nhiều bài viết của ngài để phát thanh trên Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org.

Một hôm ngài báo cho tôi biết là ngài có dịp ghé đến miền Nam California. Hôm ấy lại đúng vào ngày thành hôn của con gái tôi. Tôi đánh bạo mời ngài ghé vào nhà hàng để chung vui với gia đình tôi. Và ngài đã đến chung vui và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của con tôi. Đó là một điều vui rất lớn cho gia đình tôi. Tôi cho rằng đó là do Thiên Chúa quan phòng nên ngài mới tình cờ ghé qua.

Thế rồi tôi mời ngài làm cha linh hướng cho chuyến hành hương đi linh địa Medjugorje do tôi tổ chức và ngài nhận lời. Ngài phải bay từ nơi ngài ở để gặp chúng tôi trên các chuyến bay kế tiếp.

Chuyện không may là ngài mất luôn cái vali duy nhất, trong đó có nhiều quần áo và máy hình của ngài cùng bao nhiêu đồ đạc khác. Vậy mà ngài rất bình an, không bực bội, không phàn nàn. Chẳng hiểu đó có phải là ưu điểm của những người đã dâng mình cho Chúa không nhỉ?

Ngài có lối nói chuyện rất vui vẻ và khôi hài. Ngài có nụ cười rất đẹp và tươi nếu không muốn nói là có duyên. Tính lạc quan của ngài có thể lan toả đến mọi người. Tôi vẫn tự hỏi:

"Tại sao một người nghệ sĩ như thế mà lại trở nên một linh mục gương mẫu và luôn quan tâm đến mọi người nhỉ?"

Thế rồi ngài đi truyền giáo ở bên nước Úc xa xôi trong nhiều năm. Có lần, vào đúng ngày mùng Một Tết, ngài là người đầu tiên gọi điện thoại chúc Tết và chúc lành cho gia đình tôi.

Khi về lại California, ngài cũng đã từng ghé thăm mẹ tôi khi bà đang bịnh và sắp qua đời. Mỗi lần có linh mục chúc phúc là gia đình chúng tôi rất hân hoan và vui mừng.

Ngài lại đi truyền giáo ở Phi Luật Tân và trải qua bao nhiêu sự khó khăn, như vụ núi lửa phun nham thạch ở rất gần thành phố mà ngài trú ngụ, rồi nạn COVID 19 hoành hành.

Ngài vẫn viết lách thường xuyên như thở ra những hơi thở nhẹ nhàng và chan chứa tình người, như những cuộc trò chuyện, tâm tình thân ái với những người trẻ. Điều đặc biệt là ngài rất chú ý và cố gắng bảo tồn nền văn hoá Việt Nam. Một điều rất đáng trân trọng!

Gần đây, nhà sách Đức Bà Hoà Bình vừa xuất bản tác phẩm mới nhất của ngài với tựa đề "Quán Nước Đầu Làng, Niềm Tin Việt Nam."

Ngài đã gửi tặng cho tôi một cuốn sách và tôi sắp cho phát thanh một bài viết rất hay và sống động trong tác phẩm mới của ngài.

Đến đây thì chắc mọi người đã biết được bút hiệu của ngài là gì rồi phải không ạ?

Xin trân trọng giới thiệu với quý vị về tác giả Nguyễn Trung Tây, cũng là LM Michael Quang Nguyen, SVD. Ngài vẫn thường liên lạc với tôi trên FB của tôi và của nhiều người.

Cũng xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này với quý đọc giả. Quý vị có thể liên lạc với ngài để tìm đọc tác phẩm ấy theo địa chỉ email: nguyentrungtay@yahoo.com. Giá ủng hộ là $15.00 bao gồm cả cước phí.

Phương châm của cha Michael là:
"Chỉ có lòng tử tế sẽ tồn tại mãi mãi đến muôn đời. Những gì còn lại đều không quan trọng. Thật sự là thế!"

"Only kindness that shall be lasted for all ages. The rest is really insignificant. Really really..."

Và đó cũng là phương châm và tâm niệm của chính tôi vì tôi đã là nạn nhân lâu dài của những sự không tử tế và không từ tâm.

Con cám ơn cha Michael Quang Nguyen vì cha luôn tử tế và chúc phúc cho gia đình con. Vợ chồng con luôn nhớ đến cha trong lời cầu nguyện hàng ngày và hằng dõi theo từng bước cha đi truyền giáo bằng những lời cầu nguyện chân thành của chúng con.

Cùng hiệp thông với Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh, Nam California, chúng con sốt sắng một ngày ba lần cùng cầu nguyện cho các vị linh mục và tu sĩ nam nữ, đặc biệt là các cha truyền giáo, già hưu, bịnh tật và các cha đang bị cám dỗ.

Xin Chúa, Đức Mẹ Maria cùng Cha Thánh Giuse gìn giữ quý cha và đặc biệt là cha Michael trong Thánh Tâm Chúa. Cảm ơn lòng tử tế và quan tâm của cha đối với gia đình con và mọi người. Amen.

Kim Hà, 16/3/2021