Trong suốt một năm nay, kể từ tháng 3 năm 2020 trở đi, nhà thờ bị đóng cửa cho đến tháng 6 năm 2020 mới cho hoạt động lại.
Sau đó, các cha phải mua các lều vải về giăng lên để mọi người có thể tham dự Thánh Lễ ngoài trời. Đó là theo luật lệ của California.
Trời California rất khô hạn, rất ít mưa và thường hay có gió Santa Ana mà người ta thường gọi là Devil Wind, tức là gió ma quỷ. Những cơn gió này thổi rất mạnh, có nhiều khi đem theo khí nóng của vùng sa mạc và cũng có nhiều khi mang theo khí lạnh đến cho cư dân. Mỗi lần có gió Santa Ana Wind thì cây trốc rễ, lều bật tung, xe cộ đi trên xa lộ cũng gặp khốn khổ.
Thêm vào đó, gió thường làm cho các khu rừng khô hạn của California dễ bốc cháy. Cây khô chạm vào nhau cũng bắt cháy. Vì thế, nạn cháy rừng xẩy ra hàng năm. Có lúc cả 5, 6 ngàn vụ cháy xẩy ra cùng một lúc.
Tội nghiệp các nhà thờ vì mỗi lần gió thổi thì các lều bị sập. Mọi người lại thu dọn và xếp lều lại.
Lần này, cha xứ của giáo xứ tôi thông báo là:
Bắt đầu vào ngày Chúa Nhật này 7/3/2021 vào những giờ Lễ có đông giáo dân thì các cha sẽ dâng hai lễ ở cùng một khối giờ: Một lễ trong nhà thờ và một lễ khác trong hội trường giáo xứ. Lý do, mọi người vẫn phải tuân theo luật giãn cách, ngồi xa nhau 6 feet, tức là khoảng 2 thước và đeo khẩu trang.
Thật sự, các vị linh mục rất vất vả và lao nhọc vì khi dâng Lễ ngoài trời mà có gió mưa và lạnh lẽo thì cả nhà đều cảm được cái lạnh lẽo, ướt át và bất tiện.
Xin Chúa thương xót và sớm chấm dứt nạn đại dịch COVID 19 để toàn thế giới chúng con được trở lại đời sống bình an, được đi lại thăm viếng nhau, để đời sống tinh thần và vật chất được vãn hồi. Amen.
Kim Hà, 6/3/2021